1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Người mẹ bỏ rơi con trên taxi nói gì?

(Dân trí) - Chỉ vì giận chồng, người mẹ trẻ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con do mình đứt ruột sinh ra trên xe taxi lúc rạng sáng.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 mà Dân trí đã thông tin. Ngày 14/12, sau khi trở về từ Cơ sở Bảo trợ xã hội Nhị Xuân (Hóc Môn), chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ quận 4, người được cho là mẹ ruột của bé Đinh Gia Huy) đã có những trao đổi nhanh với PV Dân trí, qua đó  hé mở  nguyên nhân khiến cô đã  bỏ rơi con trên xe taxi vào rạng sáng.

Cháu bé hồn nhiên trước khi bị mẹ ruột bỏ rơi trên taxi
Cháu bé hồn nhiên trước khi bị mẹ ruột bỏ rơi trên taxi

Qua câu chuyện chia sẻ với PV Dân trí, Vân đã tỏ ra hối hận khi nhắc đến hành động bồng bột của mình khi nhẫn tâm bỏ rơi con trên xe cho người xa lạ. Nói về nguyên nhân khiến Vân bỏ rơi con trên xe taxi, Vân kể: Tối 1/12, Vân và anh Đinh Gia Thuấn (là chồng Vân) giận nhau nên anh Thuấn bỏ nhà đi.

Lúc này, Vân bế con bắt taxi đi tìm chồng. Do đi taxi lòng vòng tìm chồng nên tiền taxi lên khoảng 600 ngàn đồng. Lúc này trong người không có tiền thanh toán taxi, Vân có gọi điện cho anh Thuấn nhưng không được. Trong giây phút bế tắc, Vân đã suy nghĩ vứt bỏ bé Gia Huy lại.

Khi được hỏi tại sao sau nhiều ngày báo chí đăng thông tin tìm người thân cháu bé, Vân không ra mặt nhận lại con, Vân cho biết sau khi bỏ rơi con, Vân rất hối hận và muốn nhận lại con. Tuy nhiên lúc này Vân không có giấy tờ tùy thân nên sợ cơ quan chức năng không cho nhận lại bé nên Vân bỏ luôn.

Bé trai vẫn đang được cán bộ phường 1, quận 8 chăm sóc tốt suốt hơn 10 ngày xa người thân
Bé trai vẫn đang được cán bộ phường 1, quận 8 chăm sóc tốt suốt hơn 10 ngày xa người thân

Sau đó Vân đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn ở gần cầu Ông Lớn và bị công an xã Bình Hưng lập hồ sơ đưa và trung tâm cai nghiện Nhị Xuân (huyện Hóc Môn).

Và khi nói thêm về việc xin nhận lại con, Vân cho biết: Ngày mai sẽ lên Bệnh viện Từ Dũ để xin lại giấy chứng sanh. Sau đó, đem xuống UBND phường 1, quận 8 để xin nhận lại con. “Giờ em chỉ muốn làm nhanh các thủ tục để nhận lại con mình”, Vân chia sẻ.

Khi được hỏi về dự định nếu được nhận lại con, cả anh Thuấn và chị Vân đều cho biết sau khi nhận lại bé Gia Huy sẽ làm đơn rồi cùng ký tên và bàn giao bé Huy lại cho ông Liêm tiếp tục nuôi dưỡng, vì ông Liêm đã từng có thời gian dài nuôi bé Huy và ông nuôi cũng rất tốt. Sau đó cả 2 vợ chồng sẽ đi làm để kiếm tiền phụ thêm với ông Liêm trong việc nuôi dưỡng bé.

Đình Thảo