1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Dưới cái nắng nóng như rang, nhiệt độ ở nhiều nơi của Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, Giát Bát... trên 50 độ C nhưng người lao động vẫn phải oằn mình mưu sinh.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 1

Ngày 6/5 là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung từ đầu Hè. Tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình trên 38 độ C, theo khảo sát của phóng viên Dân trí, nhiều nơi ngoài trời nhiệt độ còn trên 50 độ C.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) thời điểm 13h, nhiệt độ mặt đường trên 50 độ C.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 3

Mặc dù trời nắng như thiêu đốt nhưng nhiều người lao động tại Thủ đô vẫn phải "oằn mình" mưu sinh. Tranh thủ ngồi nghỉ mát dưới gầm cầu vượt đi bộ trên đường Đại Cồ Việt sau chuyến xe ôm, ông Ngô Văn Tiến (65 tuổi, quê Vụ Bản, Nam Định) cầm quạt phe phẩy để xua đi cái oi bức. Ông chia sẻ, những ngày nắng lượng người đi xe ôm rất ít nên thu nhập suy giảm. "Nóng như này về phòng trọ cũng không chịu được nên đành cố chạy, kiếm được đồng nào tốt đồng đấy", ông nói.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 4

12h trưa, bà Phùng Thị Huyền (60 tuổi, quê Phú Lương, Hà Đông) oằn mình đẩy xe hàng tạp hóa qua ngã tư Lê Duẩn - Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng). Bà kể, hai ngày qua trời nắng nóng nên hàng bán ế ẩm. "Giờ không có lương hưu, các con cũng khó khăn nên tôi mới phải vất vả mưu sinh, trời nắng đẩy xe cực lắm nhưng phải cố", bà tâm sự.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 5

Ông Thắng (ảnh phải, 64 tuổi, trú Hoàng Mai) cùng với sự trợ giúp của hai người khác phải gồng hết sức để đưa bao hàng nặng gần 90kg lên yên xe máy.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 6

13h30 bến xe Mỹ Đình nóng hầm hập nhưng nhiều người vẫn tất bật vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 7

Ma Văn Luyến (25 tuổi, quê Thanh Hóa), nhân viên tổ dịch vụ vận chuyển bốc vác bến xe Mỹ Đình phải dốc hết sức để đưa thùng hàng nặng hơn 50kg từ xe đẩy vào cốp xe khách chạy tuyến Sơn La - Mỹ Đình.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 8

Mặc dù mới đầu hè nhưng Luyến đã sạm đen vì thường xuyên phơi nắng. Luyến cho biết, mấy ngày qua lượng xe, hàng ra, vào bến tăng cao nên anh và nhóm phải làm việc hết công suất. "Làm ở đây mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 8 triệu, đủ trang trải cuộc sống", Luyến chia sẻ.

Người lao động mướt mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng như rang ở Hà Nội - 9

Thời tiết nắng nóng và hoạt động ở cường độ cao trong nhiều giờ liên tiếp khiến nhiều công nhân tại tổ dịch vụ vận chuyển bốc vác bến xe Mỹ Đình thấm mệt. "Những lao động bốc vác như chúng tôi là khổ nhất, bất kể nắng hay mưa cứ có hàng là phải làm việc, từ qua đến nay nhiều lúc mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn phải cố", nam nhân viên tổ bốc vác bến xe Mỹ Đình than thở.