Người Hà Nội uể oải trong nắng nóng đầu hè

(Dân trí) - Mới đầu hè nhưng cái nắng nóng đã khá gay gắt, chói chang, kèm theo hiện tượng bê tông hóa của thành phố khiến người đi đường mệt mỏi. Ai cũng cố tìm cách trốn nắng dưới những bóng râm hiếm hoi trên đường.

Mới đầu hè nhưng cái nắng đã chói chang, oi bức. (Ảnh: Gia Chính)

Mới đầu hè nhưng cái nắng đã chói chang, oi bức. (Ảnh: Gia Chính)

Nắng nóng dội trên mặt đường bê tông hầm hập nóng, ai cũng cố tìm một bóng mát. (Ảnh: Quang Phong)

Nắng nóng dội trên mặt đường bê tông hầm hập nóng, ai cũng cố tìm một bóng mát. (Ảnh: Quang Phong)

Một người bán hàng trốn nắng sau nhà chờ xe buýt. (Ảnh: Quang Phong)

Một người bán hàng trốn nắng sau nhà chờ xe buýt. (Ảnh: Quang Phong)

Bóng râm dù nhỏ nhoi cũng rất quý (Ảnh: Gia Chính)


Bóng râm dù nhỏ nhoi cũng rất quý (Ảnh: Gia Chính)

Bóng râm dù nhỏ nhoi cũng rất quý (Ảnh: Gia Chính)

Chị lao công tranh thủ sửa lại chiếc chổi tre dưới một bóng cây. (Ảnh: Đăng Hà)

Chị lao công tranh thủ sửa lại chiếc chổi tre dưới một bóng cây. (Ảnh: Đăng Hà)

Giấu mặt dưới ô...


Giấu mặt dưới ô...

Giấu mặt dưới ô...

... và kín mít trong áo chống nắng (Ảnh: Quang Phong)

... và kín mít trong áo chống nắng (Ảnh: Quang Phong)

Một quán nước đông khách cạnh trường Cao đẳng du lịch Hà Nội. (Ảnh: Gia Chính)

Một quán nước đông khách cạnh trường Cao đẳng du lịch Hà Nội. (Ảnh: Gia Chính)


(Ảnh: Quang Phong)

(Ảnh: Quang Phong)

(Ảnh: Quang Phong)

Hiện tượng bê tông hóa khiến cái nắng nóng của Hà Nội càng oi bức, mệt mỏi. Một bóng mát dù nhỏ nhoi trên đường cũng là lý tưởng. (Ảnh: Đăng Hà).


Quang Phong - Gia Chính - Đăng Hà