1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người đàn ông vô tư đi tập thể dục vì tưởng TPHCM đã hết giãn cách

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Không biết thành phố tiếp tục giãn cách xã hội thêm một tháng, ông L. vô tư đi tập thể dục trên đường Điện Biên Phủ và bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.

Sáng 16/8, ông T.Đ.L. (50 tuổi) đi bộ tập thể dục trên đường Điện Biên Phủ và bị tổ công tác của UBND phường 15 (quận Bình Thạnh) tuần tra phát hiện, lập biên bản về lỗi ra đường không thực sự cần thiết.

Người đàn ông vô tư đi bộ tập thể dục vì nghĩ TPHCM hết giãn cách xã hội.

Ông L. cho biết vì nghĩ thành phố hết giãn cách xã hội vào ngày 15/8 nên mới đi bộ tập thể dục cho khuây khỏa.

"Tôi hay đi bộ tập thể dục từ nhà đến cầu Điện Biên Phủ rồi quay trở về. Kể từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, tôi luôn ở trong nhà. Tôi không biết sẽ kéo dài giãn cách thêm một tháng nên mới ra ngoài đi tập thể dục cho khỏe người", ông L. cho hay.

Người đàn ông vô tư đi tập thể dục vì tưởng TPHCM đã hết giãn cách - 1

Ông L. ký vào biên bản xử phạt.

Ý kiến này của ông L. được cán bộ ghi vào biên bản để làm căn cứ xử phạt. Theo Nghị định 117, ông L. bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Cùng trong sáng nay, khi phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện lưu thông ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua làm việc, người phụ nữ cho biết tên là N.T.T.N. (ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) và đang đi chợ. Bà N. xuất trình phiếu đi mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết vào ngày thứ tư và thứ bảy do UBND phường cấp.

Khi cán bộ hỏi tại sao đi mua đồ không đúng với ngày được cấp trên giấy, bà N. cho biết mấy tháng nay ở trong nhà và hôm nay hết đồ ăn nên ra ngoài đi chợ. "Nhà hết đồ ăn và tủ lạnh bị hư nên tôi mới ra ngoài mua rau, củ về cho cả gia đình", bà N. phân trần.

Trường hợp này, tổ công tác chỉ nhắc nhở và yêu cầu bà N. nên ra ngoài mua lương thực, thực phẩm đúng với thời gian trên phiếu được cấp.

Cách đó khoảng 2 km, ông T.N.H. (57 tuổi), đi bộ từ nhà ra đầu hẻm 112B Trường Sa để đổ rác. Sau đó, ông H. đi bộ đến tiệm tạp hóa gần đó để mua thuốc lá thì bị tổ công tác phát hiện, lập biên bản.

Người đàn ông vô tư đi tập thể dục vì tưởng TPHCM đã hết giãn cách - 2

Cán bộ UBND phường 15 (quận Bình Thạnh) giải thích với ông H. về lỗi ra đường không cần thiết trong thời gian thành phố áp dụng Chỉ thị 16.

Trình bày với cán bộ, ông H. cho biết trong lúc đi đổ rác, tiện đi mua thuốc lá. Khi nghe tổ công tác giải thích việc đi đổ rác là đúng, cần thiết... nhưng mua thuốc lá không phải lý do chính đáng, nên ông H. đồng ý ký vào biên bản xử phạt.

"Chú đi từ nhà ra đầu hẻm đổ rác là đúng, còn ra đường đi mua thuốc lá là sai vì không thuộc danh mục nhu yếu phẩm cần thiết. Tổ công tác lập biên bản hành vi đi mua thuốc lá chứ không phải đi đổ rác. Theo Chỉ thị 16, mọi người ra đường phải có lý do chính đáng", cán bộ giải thích với ông H..

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kể từ 0h ngày 16/8, TPHCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15/9, với nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó" để từng bước đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới.