Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ

Hương Thảo

(Dân trí) - Khu vườn trên mái tôn với hơn 100 chậu hồng khoe sắc rực rỡ quanh năm là món quà mà ông Long kì công chăm sóc để dành tặng vợ.

Vườn hồng tình yêu

Vườn hồng của ông Nguyễn Văn Long (60 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng. Vì nhà không có đất vườn, không có sân thượng, ông Long đành đặt hơn 100 chậu hồng ngay trên mái tôn.

Điều bất ngờ là 100 chậu hồng của ông Long lúc nào cũng nhiều hoa, nhiều nụ, bông nở to, đẹp, đẹp và lá xanh mơn mởn. Ông Long không chỉ trồng giống hồng trong nước mà còn "chinh phục" cả những giống hồng ngoại khó tính.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 1

Đến nay khu vườn có khoảng 40 giống hồng khác nhau.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 2
Chùm hoa hồng leo St.Alban khoe sắc rực rỡ.

Mỗi ngày, hai vợ chồng ông Long dành thời gian lên vườn, cùng nhau chăm cây, chiết cành, hàn huyên chuyện trò.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 3

Mỗi chậu hoa là một món quà ông Long dành tặng vợ.

Vào những ngày trăng đẹp, vợ chồng ông Long lên vườn ngắm hoa, uống trà, ông đàn guitar rồi ngân nga hát cho vợ nghe.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 4
Vườn hoa trên mái tôn có "1-0-2" của ông Long.

Đội nắng mưa chăm hoa tặng vợ

Ông Long kể, thời còn yêu nhau, ông thường mua hoa hồng tặng người yêu. Sau nhiều năm về chung một nhà, ông muốn tạo món quà bất ngờ tặng vợ. Một lần, tranh thủ lúc vợ về quê, ông Long mua bốn chậu hoa hồng nhung Sa Đéc về trồng, làm món quà bất ngờ cho vợ.

"Khi vợ tôi về, nhìn thấy cây hoa hồng nên thích lắm, ngắm mãi. Hoa mua ở vườn về nở rất to, đẹp. Nhưng đến lứa thứ hai thì hoa nhỏ xíu, mặc dù vợ chồng tôi thường xuyên tưới nước, chăm sóc", ông Long chia sẻ.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 5

Hoa hồng được ông Long chăm chút mỗi ngày, bung nở rực rỡ.

Với mong muốn có những cây hồng đẹp nhất cho vợ ngắm mỗi ngày, ông Long tìm tòi và học hỏi cách trồng hoa hồng. Ban đầu, ông Long trồng hoa ở hiên nhà, nhưng vì không đủ nắng nên hoa chậm phát triển.

Khi biết hoa hồng cần nhiều nắng, ông Long quyết định mang từng chậu hoa đặt lên mái tôn của gia đình. Hàng ngày ông chăm sóc, tưới hoa, xới đất còn vợ chiết cành.

"Bà nhà tôi rất khéo tay, từ mấy chục cây hoa hồng ban đầu, sau hơn 1 năm, chúng tôi có 100 chậu hồng", ông Long cho biết.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 6
Sau 1 năm, ông Long đã có hơn 100 chậu hồng khác nhau.
Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 7

Sau 3 năm gắn bó với vườn hồng, từ một người không có kiến thức về loài hoa này, ông Long đã trở thành "chuyên gia".

Để cây sinh trưởng phát triển tốt, ông còn tìm ra công thức giá thể (đất trồng) của riêng mình. Giá thể của ông gồm đất Tribat, trấu, xơ dừa, trùn quế. Mùa nắng sẽ thêm xơ dừa, bớt trấu để giữ ẩm; mùa mưa sẽ thêm trấu, bớt xơ dừa để thoát nước tốt.

Kinh nghiệm của ông Long là không trộn thêm phân bò vì loại này có tính nóng, cây mới trồng chưa thể hấp thụ được nên dễ chết.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 8

Ông Long còn mát tay với việc ghép cành để tạo ra những cây hồng nhiều màu sắc.

Nhiều người nhìn thấy vườn hồng trên mái tôn đẹp mắt nên tìm đến tham quan, xin học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, do lượng khách đến đông nên vợ chồng ông Long quyết định nâng dựng thêm một mái tôn mới, chắc chắn hơn với cột gỗ, kèo sắt…

"Trong 1 tuần sửa chữa, tôi bắt buộc phải để hồng trong nhà. Chỉ sau 1 tuần, cây rụng hết lá, nhìn như những cành củi khô. Tôi mất ăn mất ngủ, lo uổng bao công chăm sóc, gắn bó", ông Long kể.

Trong thời gian gần 20 ngày, ông Long tỉ mẩn xịt vitamin B1 và xịt phòng nấm cho từng cây. Ông xới lớp đất 3cm trên cùng lên, rồi dùng tay bóp nhuyễn, để ánh nắng có thể chiếu trực tiếp vào đất, diệt sâu bệnh. Không phụ công chăm sóc của ông Long, những cây hồng bắt đầu "hồi sinh", ra lá xanh mơn mởn rồi đâm chồi, nảy nụ.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 9
Hồng Red Riding Hood đỏ tươi rực rỡ.
Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 10

Vườn hồng bung nở rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Vào mùa nắng nóng, không chỉ tưới hoa sáng sớm và chiều muộn, ông Long còn tưới hoa giữa trưa. "Nhiều người cho rằng tưới cho hoa hồng giữa trưa khác gì giết cây, nhưng tôi có cách riêng của mình.

Tôi xả hết phần nước nóng trong vòi, sau vài phút có dòng nước mát rượi, cứ thế phun đều cho cây từ ngọn xuống gốc. Lưu ý phải phun nước mạnh đủ để ngấm nhanh xuống đất làm mát chứ không phải tưới nhỏ giọt", ông chia sẻ.

Sau 3 năm gắn bó với vườn hồng, từ một người không có kiến thức về loài hoa này, ông Long đã trở thành "chuyên gia". Hàng tuần, ông chọn những chậu hoa đẹp nhất, mang xuống dưới hiên nhà cho vợ ngắm. Thậm chí, ông còn tự cắt hoa cho vợ cắm, làm trà, làm tinh dầu…

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 11

Khi có chậu hoa đẹp, ông Long lại mang xuống đặt trước hiên nhà để vợ ngắm mỗi ngày.

Người đàn ông ở Đồng Nai trồng vườn hồng rực rỡ trên mái tôn tặng vợ - 12
Bình hoa đẹp mắt được vợ ông Long khéo léo cắm từ hoa vườn nhà.

Sau bao nhiêu ngày lo lắng cho từng chậu hoa hồng, nụ cười hạnh phúc của vợ là động lực để ông Long không quản nắng, mưa, vất vả chăm sóc khu vườn.