1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Người đàn ông mất cả vợ và con trong trận lũ quét kinh hoàng

Trần Thanh

(Dân trí) - Thẫn thờ nhìn thi thể của vợ và con trai nằm lạnh lẽo trong chiếc lều dựng tạm bợ, anh Luyến liên tục đưa ống tay áo lau nước mắt khi nhớ lại trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi cả 2 người thân.

2h ngày 25/7, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra trên địa bàn xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã khiến 2 người chết, 5 người khác mất tích và 2 người khác bị thương.

Trong trận lũ kinh hoàng ấy, có lẽ xót xa nhất là sự mất mát của gia đình anh Cà Văn Luyến (50 tuổi, ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên). Cơn lũ quét "như con thú dữ" đã cướp đi người vợ là chị Lường Thị N. (51 tuổi) và cháu Cà Văn T. (13 tuổi, con trai anh Luyến).

Người đàn ông mất cả vợ và con trong trận lũ quét kinh hoàng - 1

Căn nhà của gia đình anh Luyến tan hoang, trực chờ đổ sập sau trận lũ quét kinh hoàng rạng sáng nay (Ảnh: Hoàng Đức).

Căn nhà nhỏ mà hai vợ chồng anh từng sinh sống nay cũng đã bị hư hỏng nặng do cơn lũ dữ cuốn qua.

Tới sáng nay, thi thể vợ con anh Luyến được tìm thấy dưới đống bùn đất cạnh nhà. Thẫn thờ nhìn 2 người thân đang nằm lạnh lẽo trong chiếc lều dựng tạm bợ, anh Luyến liên tục đưa ống tay áo lau nước mắt khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

"Khoảng 3h, ngoài trời mưa liên tục nên tôi không ngủ được nên đi ra ngoài cửa hút thuốc lào. Đang ngồi bên hiên nhà, bất ngờ tôi nghe thấy tiếng ầm ầm từ trên taluy dương đổ sập xuống, cuốn phăng mọi thứ.

Người đàn ông mất cả vợ và con trong trận lũ quét kinh hoàng - 2

Anh Luyến đau xót khi kể về trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của vợ con anh (Ảnh: Hoàng Đức).

Khi ấy tôi không kịp trở tay, tôi gọi vợ cùng con trai nhưng không còn thấy ai trả lời nữa", anh Luyến đau xót nói.

Sau khi trận lũ ập xuống, anh Luyến chạy kịp ra khỏi hiện trường, nhưng cũng bị thương nặng ở chân và đầu. Ngay sau đó, anh hô hét lớn gọi anh em và người dân xung quanh tới trợ giúp, tìm kiếm vợ con.

"Đến khoảng hơn 6h sáng nay, khi lực lượng chức năng đến hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cả vợ và con tôi được tìm thấy dưới hàng tấn đất đá cách nhà không xa", giọng anh Luyến nghẹn lại.

Tại hiện trường, trận lũ quét đã cuốn bay mọi thứ trong nhà anh Luyến, căn nhà gỗ xiêu vẹo chỉ trực chờ đổ sập, mọi đồ đạc trong nhà cũng không còn nguyên vẹn, thi thể hai mẹ con chị N. và cháu T. phải đặt tạm bên một bãi đất trống gần nhà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Quàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn cho biết, gia đình anh Cà Văn Luyến là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ông Luyến có 4 thành viên, tuy nhiên cô con gái lớn đã đi lấy chồng, thời điểm xảy ra sự việc chỉ có anh Luyến cùng vợ và một người con trai.

Sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã hỗ trợ lo hậu sự cho vợ và con anh Luyến, đồng thời cũng khẩn trương tìm kiếm những người đang bị mất tích sau trận lũ quét.

Người đàn ông mất cả vợ và con trong trận lũ quét kinh hoàng - 3

Trận lũ quét kinh hoàng rạng sáng nay cuốn phăng nhiều tài sản của người dân ở xã Mường Pồn (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo thống kê, đánh giá sơ bộ của UBND huyện Điện Biên, tính đến 17h ngày 25/7, trận lũ quét tại xã Mường Pồn đã gây thiệt hại khoảng 24,5 tỷ đồng.

Trận lũ đã cuốn trôi 10 ngôi nhà, làm 8 ngôi nhà bị đổ sập, khoảng 100 ngôi nhà khác bị hư hỏng; 40ha lúa bị vùi lấp và 2ha thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn.