1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Người đàn ông đuổi theo dòng nước xiết cứu 3 trẻ nhỏ

Hoàng Tùng NA

(Dân trí) - Phát hiện 3 cháu nhỏ chới với giữa dòng nước xiết, người đàn ông 60 tuổi tại Nghệ An lao xuống, cứu thành công một nạn nhân rồi tiếp tục đuổi theo dòng nước cứu 2 cháu còn lại.

Sáng 10/10, bà Lô Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết lãnh đạo địa phương đã đến nhà tuyên dương ông Lô Văn Mạo (60 tuổi, trú bản Mon, thị trấn Thạch Giám) về hành động dũng cảm cứu người.

Theo bà Hà, chiều 8/10, ông Mạo đang làm vườn thì nghe tiếng kêu cứu từ phía bờ sông gần nhà. Người đàn ông chạy ra bờ sông, phát hiện 3 cháu nhỏ đang chới với giữa dòng nước xiết.

Người đàn ông đuổi theo dòng nước xiết cứu 3 trẻ nhỏ - 1

Đại diện UBND thị trấn Thạch Giám tuyên dương ông Mạo (giữa) về hành động dũng cảm cứu người (Ảnh: Việt Hà).

Ông Mạo lao xuống sông, bơi tới khu vực 3 cháu bé bị nạn và kéo được một nạn nhân vào bờ. 2 cháu còn lại bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Tiếp đó, ông Mạo chạy theo dọc bờ sông để đuổi theo. Thấy chiếc thuyền gần đó, người đàn ông nhảy lên thuyền chèo ra, chặn và cứu thành công 2 cháu nhỏ.

Được biết các nạn nhân cùng học lớp 6, rủ nhau xuống sông tắm. Một cháu bị trượt chân, rơi vào vùng nước sâu. Thấy bạn bị nạn, 2 cháu còn lại bơi theo cứu và bị cuốn trôi.

"Rất may mắn cho các cháu là ông Mạo phát hiện và cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của các cháu đã ổn định.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Mạo bất chấp nguy hiểm để cứu người bị nạn. Trước đây ông Mạo từng cứu một người bị đuối nước ở bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương", Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Giám thông tin.