Hà Nội :

Người đàn ông đồng tính bị sát hại dã man

(Dân trí) - Đến điểm hẹn, anh Tường bắt Quý và Hải cởi hết quần áo ra để… sàm sỡ. Quý và Hải không đồng ý, chạy ra xe lấy 2 thanh sắt đã mài nhọn đầu, đâm liên tiếp anh Tường rồi dùng gạch đập vào đầu anh cho đến chết.

Khoảng 12h ngày 7/7, tại sông Cà Lồ, khu Đồng Mô (thuộc tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh) người dân phát hiện xác một người đàn ông nổi trên mặt nước. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tường (38 tuổi, ở Đồng Giá, Thanh Xuân, Sóc Sơn).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể anh Tường có tới 16 vết đâm. Phần đầu nạn nhân bị vật cứng đập mạnh.

Khẩn trương truy xét, đến 21h cùng ngày, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt 2 đối tượng Trần Đình Quý và Đỗ Xuân Hải (đều 17 tuổi, đều ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn). Các đối tượng khai nhận đã giết anh Tường, ném xác xuống sông, cướp xe máy.

Theo lời khai ban đầu, Quý và Hải có quen biết anh Tường từ trước. Khoảng 20h ngày 6/7,anh Tường có mời 2 đối tượng trên đi uống rượu và hẹn gặp ở cầu Kim Anh (huyện Sóc Sơn). Hai đối tượng đi xe Dream mang theo 2 đoạn sắt phi 6 mài nhọn đầu để dưới yên xe đến điểm hẹn.

Khoảng 20h15 ngày 6/7, anh Tường đi xe máy Airblade BKS 29S6-015.44 rồi rủ Quý và Hải đi theo đường vành đai sông Cà Lồ đến khu đô thị Vinaconex ở Chi Đông, Mê Linh. Đến nơi, anh Tường bắt Quý và Hải cởi quần áo để… sàm sỡ. Hai đối tượng không đồng ý, chạy ra xe lấy 2 thanh sắt đâm liên tiếp vào người anh Tường.

Anh Tường bỏ chạy, Quý và Hải đuổi theo. Anh Tường chạy được khoảng 10m thì ngã, hai đối tượng dùng gạch đập vào đầu làm anh Tường chết ngay tại chỗ.

Sau khi giết anh Tường, hai đối tượng quẳng xác xuống sông. Chiếc xe máy cướp được của người bị hại chưa kịp tiêu thụ thì chúng đã bị công an bắt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tiến nguyên