1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Người đàn ông đi bộ từ Bình Định về Bình Dương thăm con bị bệnh

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Làm thuê ở Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), anh V. hay tin con bị bệnh nặng nên đi bộ về nhà trọ tại Bình Dương để thăm con và được CSGT hỗ trợ thức ăn, tiền mặt.

Lúc 7h ngày 27/8, tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch tại chân cầu Đồng Nai phát hiện anh N.V.V. (42 tuổi, quê Bình Định) đi bộ từ hướng Đồng Nai qua TPHCM nên tới hỏi thăm và kiểm tra.

Người đàn ông đi bộ từ Bình Định về Bình Dương thăm con bị bệnh - 1

Anh V. nhận hỗ trợ từ cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch.

Qua làm việc, anh V. cho biết ở trọ tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và đang đi làm thuê ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Vài ngày trước, vợ anh V. báo tin con đang bệnh nặng nên anh đi bộ từ Quy Nhơn để về chăm sóc.

Do hoàn cảnh anh V. khó khăn, không còn tiền mặt nên Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn (Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, TPHCM) đã hỗ trợ một triệu đồng để anh về mua thuốc cho con.

Trước đó ngày 25/8, anh H.H.L. (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) dùng xe máy chở vợ đưa con 2 tháng tuổi vào Bệnh viện Nhi đồng 1 chữa bệnh ho, sốt.

Người đàn ông đi bộ từ Bình Định về Bình Dương thăm con bị bệnh - 2

Trung tá Lanh dùng ô tô cá nhân để đưa vợ con anh L. về nhà.

Trên đường trở về, con của anh L. liên tục nôn ói, mệt lả do thời tiết nắng nóng. Lúc này, anh L. chạy vào chốt kiểm soát trên đường 3/2 (Quận 10) để cầu cứu.

Sau khi thăm hỏi, Trung tá Nguyễn Hữu Lanh (Phó Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an Quận 10) dùng xe cá nhân đưa vợ con anh L. về nhà an toàn.

"Các tuyến đường đều có chốt kiểm soát, tôi lại không có giấy đi đường. Con tôi liên tục ói mà mỗi lần qua chốt đều phải dừng lại để trình bày thì ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu. Vợ chồng tôi may mắn được Trung tá Lanh giúp đỡ tận tình", anh L. cho hay.