Lâm Đồng:

Người dân lao đao sau trận mưa đá dữ dội

(Dân trí) - Chiều qua 20/4, một trận mưa đá lớn đã ồ ạt trút xuống Lâm Đồng khiến hàng chục hecta hoa màu bị dập nát hoàn toàn; nhiều căn nhà bị tốc mái.

Vườn cà chua 3 sào của gia đình ông Bốn gần như bị hư hại hoàn toàn

Vườn cà chua 3 sào của gia đình ông Bốn gần như bị hư hại hoàn toàn
Khóc bên những ruộng hoa màu sắp thu hoạch.

Khóc bên những ruộng hoa màu sắp thu hoạch.

Theo một số người dân huyện Đơn Dương, trận mưa bắt đầu lúc 14h30. Lúc đầu mưa kéo đến bình thường, sau một hồi có gió giật mạnh và xuất hiện mưa đá dồn dập.

Ông Trần Văn Bốn , tổ dân phố Nghĩa Thị, huyện Đơn Dương, cho biết, khi ông đang làm vườn thì mưa kéo đến. Ông vừa kịp chạy vào nhà thì nghe tiếng đá kêu lộp độp trên mái tôn. Gió mạnh không ai dám ra ngoài, đợi mưa tạnh ông mới cùng mọi người ra thăm ruộng vườn.

“Nhà trồng được 3 sào cà chua, chăm sóc hơn một tháng trời sắp cho thu hoạch rồi mà mưa kéo đến bất ngờ, chúng tôi không kịp trở tay. Gãy hết cành, trái cũng rụng hết thì làm sao mà phục hồi được nữa”, ông Bốn mếu máo nói.

Tương tự gia đình bà Lê Thị Loan, khu 2, Nghĩa Thị (Đơn Dương) vừa bón phân cho 2 sào xà lách mới cấy. Mưa đá dồn dập đã đánh bật hết gốc cây con, dập nát hoàn toàn.

Nhiều đá còn đọng lại trên mái lưới nhà vườn. Người dân than: 


Nhiều đá còn đọng lại trên mái lưới nhà vườn. Người dân than: 


Nhiều đá còn đọng lại trên mái lưới nhà vườn. Người dân than: 

Nhiều đá còn đọng lại trên mái lưới nhà vườn. Người dân than: “Chưa thấy trận mưa nào kinh hoành đến vậy!”.


Thê thảm hơn là vườn bắp sú hơn 2 tháng tuổi, sắp cho thu hoạch bị mưa đá phá gần như mất trắng. Chi phí đầu tư hơn 30 triệu đồng, gia đình bà chưa thu lại được đồng vốn nào.

Trận mưa đá chỉ trong vòng 30 phút không những gây hư hại cho hàng chục hecta hoa màu tại địa phương mà còn phá hỏng nhiều căn nhà ở huyện Đơn Dương.

Trước đó vào chiều cùng ngày, tại TP Đà Lạt, mưa đá và lốc xoáy cũng đã trút xuống các phường P.6, P.7, P.8 và P.9 khiến các loại hoa màu như dâu tây, bắp cải, cà chua, xà lách… bị hư hỏng nặng.

Nơi mưa đá quét qua nhiều chủ yếu rơi vào địa bàn P.8, TP Đà Lạt. Theo một số người dân tại đây, cơn mưa đá chỉ diễn ra khoảng 15 phút, từ 12h30 đến 12h45 nhưng làm hư hại khoảng 50% các loại rau màu.

Một căn nhà ở thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương) bị thổi bay mái.


Một căn nhà ở thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương) bị thổi bay mái.

Một căn nhà ở thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương) bị thổi bay mái.

Nhiều căn nhà ở Đơn Dương (Lâm Đồng) bị mưa đá tàn phá.

Nhiều căn nhà ở Đơn Dương (Lâm Đồng) bị mưa đá tàn phá.

Bà Vũ Thị Liên, đường Nguyễn Tử Lực, P.8, vẫn chưa hết bàng hoàng khi trận mưa đá ghé qua: “Chưa thấy trận mưa nào kinh hoành đến vậy!”. Cơn mưa chớp nhoáng đã phá hỏng gần 4 sào dâu tây đang độ thu hoạch khiến gia đình bà điêu đứng.

Ngay sau khi mưa tạnh, các cán bộ địa phương đã đến thăm hỏi và thống kê tình hình thiệt hại tại các gia đình bị mưa đá tàn phá. Hiện tại cơ quan chức năng cũng đang có phương án họp bàn để khắc phục và hỗ trợ nông dân.

Ngọc Hà