Huế:

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết

(Dân trí) - Từ sáng đến trưa mùng 1 Tết Kỷ Hợi (5/2) tại rất nhiều chùa ở TP Huế, TP Buôn Mê Thuột cũng như vùng phụ cận có rất nhiều người dân và nhiều phật tử đến chiêm bái, cầu bình an, may mắn cho năm mới.

Tại chùa Bửu Lâm (phường Phường Đúc, TP Huế) trong tiếng kinh cầu an buổi sáng đầu năm và tiếng trống chiêng rộn rã, thanh bình, hàng trăm phật tử đã tập trung cầu nguyện.

Các gia đình dẫn theo con nhỏ để các cháu vui chơi trong không gian chùa mát mẻ đầy bóng cây. Bạn trẻ thì hẹn nhau đi lên từng nhóm vãn cảnh chùa. Người già thì tìm về với nguồn cội bình yên, cầu cho các người thân đã quá cố nơi phương xa.

Ở chùa Từ Vân (phường Trường An), một khung cảnh làng quê được Đại đức Thích Vân Pháp, trụ trì chùa cùng các thầy, điệu thiết kế cho mọi người cảm nhận, gợi nhớ về miền quê yên ả qua miền ký ức. Những lá thăm “Ước nguyện đầu năm” còn trống chữ để ở bàn, mọi người đến và viết nguyện cầu của bản thân, rồi treo lên cây hoa anh đào dựng giữa sân chùa. Các thầy sẽ cầu nguyện để lời ước nguyện mọi người thành hiện thực.

Riêng tại chùa sư nữ Hồng Ân (phường Thủy Xuân), một vườn hoa thơm ngát đầy các sắc hoa được các sư bà và sư đệ trồng, Tết này đã nở đẹp. 

 

 

Hàng vạn người dân Huế tìm đến chùa cầu an mùng 1 Tết

 

Các sư cô, sư thầy ở nhiều chùa sau lễ cúng đã thân thiện trò chuyện, hỏi thăm Phật tử và dùng buổi cơm chay đầu năm mới lấy phúc, cầu chúc bình an, mạnh khỏe đến mọi người.

Tại xứ sở cố đô, với đa số người dân theo Phật giáo, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một phong tục đẹp truyền từ đời này qua đời khác. Đi chùa đem lại tâm tịnh, lòng buông bỏ và từ bi, biết quan tâm đến gia đình cha mẹ và người thân, tạo nên những đức tính đẹp cho mỗi một người Huế.

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 1

Chùa Bửu Lâm sáng mùng 1 Tết

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 2
Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 3

Người dân chiêm bái và lạy phật ở Chánh điện

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 4
Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 5

Ngoài sân chùa các em nhỏ và nữ phật tử vui đùa trong nắng xuân

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 6

Nhiều bạn trẻ, gia đình chụp ảnh ở chùa

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 7

Ở chùa Từ Vân không khí mùa xuân rộn rã

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 8
Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 9

Những lá thăm Ước nguyện đầu năm được ghi và gửi lên cây anh đào trước chùa

 

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 10

Nhiều ước nguyện năm mới gửi lên chốn tâm linh

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 11

Các khung cảnh yên bình đẹp ở chùa được nhiều người thích thú chụp ảnh

 

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 12

Các phật tử lớn tuổi vui vẻ ăn buổi cơm chay tịnh ngày đầu năm mới

 

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 13

Khung cảnh cổ kính ở các ngôi chùa Huế làm mọi người thêm bình yên mỗi khi lên vãng cảnh và cầu nguyện

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 14

 

Sáng mùng 1 Tết, nhiều gia đình ở TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc cũng có thói quen lên chùa lễ phật, hái lộc cầu phúc, cầu may đầu năm. Đây là một nét đẹp trong văn hóa ngày Tết của Việt nói chung và người Tây Nguyên nói riêng.

Nhiều gia đình rộn ràng đổ về các chùa trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột từ sáng sớm mùng 1 Tết. Trước các ngôi chùa, dòng xe máy, ô tô tấp nập, không khí trong ngày đầu năm mới rộn ràng, lòng người phấn chấn, an lạc.

Cũng như các vùng miền khác của đất nước, người dân Tây Nguyên lên chùa ngày đầu năm để cầu phúc, cầu may mắn cho gia đình và bản thân. Đây là một nét đẹp trong văn hóa ngày Tết của Việt nói chung và người Tây Nguyên nói riêng.

Có những gia đình lên chùa với 3 - 4 thế hệ, gồm ông bà, cha mẹ, con, cháu, chắt. Những phụ nữ, cháu gái thì mặc áo dài xúng xính, thong dong dạo sân chùa.

"Đã thành thói quen, năm nào vào sáng mùng 1 Tết gia đình em cũng khởi hành lên chùa. Lên chùa để cầu một năm bình an, may mắn", chị Nguyễn Ngô Thanh Thảo, đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Buôn Ma Thuột chia sẻ.

Tại Tịnh Xá Ngọc Ban, TP Buôn Ma Thuột dòng người đổ về làm lễ, du xuân tấp nập. Sau các nghi thức lễ phật, nhiều người tranh thủ hái lộc và bóc quẻ trên cây hoa mai - một thói quen ngày Tết của người dân ở vùng này. 

Ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi, nhiều người cũng được dịp "hốt bạc" khi bày bán muối, hương, hoa, trái cây, nhang... phục vụ dòng người đi lễ chùa.

Dưới đây là chùm ảnh người dân TP Buôn Ma Thuột tấp nập lên chùa, du xuân cầu may vào sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi, do PV Dân trí ghi nhận:

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 15

Người dân TP Buôn Ma Thuột háo hức lên chùa cầu may đầu năm

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 16
Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 17

Dòng người tấp nập đổ về Tịnh Xá Ngọc Ban, TP Buôn Ma Thuột

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 18
Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 19
Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 20

Đi chùa cầu phúc đầu năm là một nét đẹp văn hóa của người dân Tây Nguyên

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 21
Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 22

Người dân Tây Nguyên cũng có phong tục: "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi"

Người dân Huế, Đắc Lắc đến chùa cầu an mùng 1 Tết - 23

Trước các ngôi chùa ở Buôn Ma Thuột, cảnh đi chùa nhộn nhịp, xe cộ tấp nập

 

 

Đại Dương - Viết Hảo