1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân bì bõm trên tuyến đường nội ô đẹp nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Cơn mưa lớn đổ xuống TPHCM làm nhiều tuyến đường ngập nặng khiến trẻ em tan trường phải được phụ huynh cõng về. Trong đó, đường Phạm Văn Đồng, tuyến nội ô đẹp nhất Sài Gòn cũng chìm trong biển nước.


Khoảng hơn 15h30 ngày 25/5, bầu trời khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận mây đen kín. Ngay sau đó cơn mưa rất lớn đổ xuống trên diện rộng và kéo dài hơn nửa giờ. Sau cơn mưa, nhiều tuyến đường ở thành phố bị ngập nặng khiến giao thông vô cùng hỗn loạn.

Sau cơn mưa chiều, người dân lội bì bõm trên tuyến đường nội ô đẹp nhất Sài Gòn
Tuyến nội ô đẹp nhất Sài Gòn qua địa bàn phường Linh Đông, quận Thủ Đức bất ngờ ngập nặng sau cơn mưa chiều 25/5

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hàng chục nhà người dân trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua địa bàn phường Linh Đông, quận Thủ Đức) một phen khốn đốn khi nước trên đường không thoát kịp, ngập nặng tràn vào nhà khiến mọi người không kịp trở tay làm tài sản bị hư hỏng đáng kể.

Sau cơn mưa chiều, người dân lội bì bõm trên tuyến đường nội ô đẹp nhất Sài Gòn
Những người dân sống trên đường Phạm Văn Đồng một phen trở tay không kịp khi nước tràn nhanh vào nhà...
Khiến nhiều gia đình một phen khốn đốn, tài sản bị hư hỏng...
Khiến nhiều gia đình phải một phen khốn đốn...

Nhiều người cùng nhau dùng xà beng cạy nắp cống trên đường Phạm Văn Đồng để nước thoát.
Nhiều người cùng nhau dùng xà beng cạy nắp cống trên đường Phạm Văn Đồng để nước thoát.

“Cứ nghĩ sống trên con đường nội ô đẹp nhất Sài Gòn chắc không bị ngập nên nhà tôi và nhiều nhà khác chủ quan. Ai ngờ đâu mưa chỉ khoảng 15 phút là nước ngập đường rồi ào ạt tràn vào nhà khiến ai cũng hốt hoảng, nháo nhào kêu la người thân phụ di dời tài sản đưa lên cao”, một người dân sống trên đường Phạm Văn Đồng (gần nút giao với đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông) cho biết.

Nhiều gia đình đã quy động người thân cùng nhau dùng xà beng cạy nắp cống trên đường Phạm Văn Đồng để nước thoát. Cạnh đó là các tuyến đường Tô Ngọc Vân, đường sắt Bắc Nam…cũng chìm trong biển nước khiến hàng trăm phương tiện bì bõm lội nước, xe bị chết máy gây cảnh hỗn loạn giao thông.

Sau khi cơn mưa dứt cũng đúng vào giờ tan học của những ngôi trường mầm non trên địa bàn phường Linh Đông. Tại trường mầm non Hương Sen trên đường số 18, KP4, phường Linh Đông, cả tuyến đường vào trường bị ngập nặng hơn nửa mét khiến hàng trăm phụ huynh khốn đốn lội nước vào đón và cỗng con em mình ra khỏi vùng ngập nước mưa, nước cống bốc mùi ô nhiễm nặng nề.

“Chỉ mới cơn mưa đầu mùa mà tình trạng ngập nặng đã như thế này. Nếu thời gian tới vào mùa mưa liên tục, nước không thoáytkịp thì thảm cảnh đường, nhà ở đây ngập trong biển nước là điều khó tránh”, nhiều người dân ở phường Linh Đông lo lắng.

Những hình ảnh ngập nặng sau cơn mưa chiều 25/5 trên địa bàn quận Thủ Đức:

Nhiều người cùng nhau dùng xà beng cạy nắp cống trên đường Phạm Văn Đồng để nước thoát.
Nhiều người cùng nhau dùng xà beng cạy nắp cống trên đường Phạm Văn Đồng để nước thoát.
Nhiều người cùng nhau dùng xà beng cạy nắp cống trên đường Phạm Văn Đồng để nước thoát.
Đường Tô Ngọc Vân đoạn qua địa bàn phường Linh Đông ngập nặng sau cơn mưa khiến lưu thông gặp nhiều khó khăn.
Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức chìm trong biển nước.
Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức chìm trong biển nước.
Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức chìm trong biển nước.
Hình ảnh giờ tan trường của những cháu bé trường mầm non Hương Sen trên đường số 18, phường Linh Đông.
Nước mưa hoà cùng nước cống ô nhiễm bốc mùi hôi nồng nặc.
Nước mưa hoà cùng nước cống ô nhiễm bốc mùi hôi nồng nặc.
Nước mưa hoà cùng nước cống ô nhiễm bốc mùi hôi nồng nặc.
Nước mưa hoà cùng nước cống ô nhiễm bốc mùi hôi nồng nặc.
Nước mưa hoà cùng nước cống ô nhiễm bốc mùi hôi nồng nặc.
Nước mưa hoà cùng nước cống ô nhiễm bốc mùi hôi nồng nặc.
Nước mưa hoà cùng nước cống ô nhiễm bốc mùi hôi nồng nặc.

An Nhiên