1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có tên tại Đài tưởng niệm vẫn không được công nhận liệt sĩ:

Người con rớm nước mắt khi “hồi sinh” niềm tin tìm được công lí cho cha

(Dân trí) - Tìm đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh bổ sung hồ sơ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Nguyễn Hữu Định rưng rưng nước mắt khi hồi sinh lại niềm tin Thủ tướng Chính phủ sẽ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, suy tôn Liệt sĩ cho người cha suốt hơn 60 năm có tên trên văn bia Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã nhưng chưa được công nhận Liệt sĩ.

Suốt hơn 10 năm gõ cửa cơ quan công quyền đi tìm quyền lợi chính đáng cho người cha hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, có tên trong đài tưởng niệm liệt sĩ xã mà không có kết quả, ông Nguyễn Hữu Định (trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) hết sức buồn tủi.

Tên ông Nguyễn Hữu Quỳ được khắc trên văn bia Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nhưng suốt hàng chục năm qua ông Quỳ vẫn chưa được công nhận là Liệt sĩ.
Tên ông Nguyễn Hữu Quỳ được khắc trên văn bia Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nhưng suốt hàng chục năm qua ông Quỳ vẫn chưa được công nhận là Liệt sĩ.

Vừa quá thất vọng, tuổi cũng đã cao, nên con trai liệt sĩ chưa chính danh Nguyễn Hữu Quỳ đã có ý định khép lại sự việc.

Thế nhưng, sau các bài viết của Dân trí, được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung quan tâm, chỉ đạo khẩn Cục Người có công, tỉnh Hà Tĩnh cho bổ sung hồ sơ, ông Định đã rất mừng.

Ngay trong tuần qua, ông Định đã tìm đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh bổ sung thêm hồ sơ là cuốn Lịch sử Đảng bộ xã có ghi trường hợp Nguyễn Hữu Quỳ như hướng dẫn của Cục Người có công.

Ông Nguyễn Hữu Định đến Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh bổ sung hồ sơ để cơ quan thẩm quyền trình Thủ tướng truy tặng bằng Tổ quốc ghi công, truy tôn Liệt sĩ cho người cha của mình.
Ông Nguyễn Hữu Định đến Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh bổ sung hồ sơ để cơ quan thẩm quyền trình Thủ tướng truy tặng bằng Tổ quốc ghi công, truy tôn Liệt sĩ cho người cha của mình.

Chiều ngày 29/10, thông tin tới PV về việc hoàn tất bổ sung hồ sơ, ông Định xúc động nói, ông cảm thấy nhẹ nhõm, bao nỗi ưu tư kéo dài suốt nhiều năm về người cha như được trút bỏ.

“Tôi thật sự rất xúc động. Tôi có niềm tin rất lớn là lần này hồ sơ của cha tôi sẽ được Bộ xem xét, trình Thủ tướng. Tôi tin cha tôi xứng đáng được ghi nhận công trạng, con cháu cũng đỡ tủi thân khi mỗi lần về quê thắp hương tưởng nhớ ông”- ông Quỳ xúc động nói.

Ông Định cũng không quên bày tỏ lời cảm ơn tới Dân trí, bạn đọc của báo, tới những người bạn đã từng là đồng đội, người thân quen và cả những người lạ đã động viên ông trước những tủi hờn khi người cha quá cố chưa được công nhận công trạng.

Ông Định xúc động khi hồi sinh lại niềm tin tìm được công lí cho người cha quá cố.
Ông Định xúc động khi hồi sinh lại niềm tin tìm được công lí cho người cha quá cố.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, bố ông Định là cụ Nguyễn Hữu Quỳ, SN 1920, nhập ngũ năm 1947, bị địch Pháp bắt rồi xử tử 1951, được chính quyền địa phương truy điệu từ năm 1962, được khắc ghi trên văn bia Đài tưởng niệm và Lịch sử Đảng bộ xã, lưu danh trong danh sách liệt sĩ của huyện, được hưởng chế độ hương khói của liệt sĩ theo chế độ Nhà nước ban hành.

Thế nhưng suốt hàng chục năm qua cụ Quỳ vẫn chưa được Chính phủ công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Ngay sau khi báo phản ánh sự việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có chỉ đạo Cục Người có công khẩn trương báo cáo.

Văn Dũng