1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Ngư dân mướt mồ hôi bốc xếp cá dưới nắng gắt

(Dân trí) - Trở về đất liền sau một tháng đánh bắt trên biển, thời tiết nắng nóng gay gắt ở đất liền đã khiến ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ chật vật trong việc nhập cá lên cảng.


Nhưng ngày này, cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang) nhộn nhịp tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ như: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi… ghé cảng để nhập hải sản. Đây là chuyến biển của tháng Tư âm lịch sau hơn 20 ngày đánh bắt xa bờ.

Theo Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ, so với những tháng trước, đây là chuyến biển mà ngư dân đánh bắt không thuận lợi. Hàng loạt tàu cá trở về bờ với kết quả không đạt, trong đó chủ yếu là nghề câu cá ngừ đại dương; nghề lưới cản (lưới rê) đánh bắt cá ngừ sọc dưa, cá nạng, cá cờ, cá thu…

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ,cho biết, ước tính sản lượng hải sản qua cảng sau chuyến đánh bắt này khoảng 1.000 tấn, thấp hơn nhiều so với các tháng trước. Hiện nay mỗi ngày, cảng cá Hòn Rớ nhập khoảng 200-300 tấn cá/ngày.

Một thực tế sau chuyến biển này, nhiều tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương của ngư dân TP Nha Trang thua lỗ nặng. Cá ngừ đại dương đang mất mùa nhưng hiện giá cá lại giảm so với năm ngoái. Hiện mỗi kg cá ngừ đại dương được thu mua tại cảng dao động từ 95.000-98.000 đồng/kg.

“Trăng này, ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương không đạt. Có tàu đánh bắt cả tháng trên biển nhưng trở về bờ chỉ được 5 đến 10 con, một số tàu may lắm mới được 20 con”, ông Hiếu cho biết.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong những ngày qua, TP Nha Trang liên tiếp có nắng nóng gay gắt. Việc nắng nóng kéo dài đã khiến cho việc nhập cá, mực lên cảng của ngư dân vất vả hơn. Để việc nhập cá lên cảng đúng tiến độ, nhiều chủ tàu đã cho thuyền ghé cảng từ mờ sáng.

Dù vậy, do nắng gắt nên việc bốc xếp hải sản mất rất nhiều thời gian, nhiều tàu cá phải quá trưa công việc mới hoàn tất. Khâu bốc xếp, vận chuyển, kéo cá từ dưới hầm tàu lên boong tàu, rồi chuyển sang cảng có lẽ là công đoạn nặng nhất. Không ít ngư dân dù có sức khỏe, kinh nghiệm… nhưng rất chật vật, thở dốc do lao động dưới nắng nóng gay gắt.

Dưới đây là số hình ảnh về việc lao động của ngư dân tại cảng Hòn Rớ (Nha Trang), cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ, trưa 29/5:

Ngư dân kéo cá nạng từ dưới hầm lên boong tàu. 
Ngư dân kéo cá nạng từ dưới hầm lên boong tàu. Cá nạng thường rất lớn nên ngư dân phải cắt thành từng mảnh.
Cá cờ, cá nạng... được tập kết lên cảng Hòn Rớ để vận chuyển đi tiêu thụ.

Cá cờ, cá nạng... được tập kết lên cảng Hòn Rớ để vận chuyển đi tiêu thụ.
Cá cờ, cá nạng... được tập kết lên cảng Hòn Rớ để vận chuyển đi tiêu thụ.
Cá cờ, cá nạng... được tập kết lên cảng Hòn Rớ để vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngư dân vận chuyển cá dưới nắng gắt.
Ngư dân vận chuyển cá dưới nắng gắt.
Ngư dân vận chuyển cá dưới nắng gắt.

Viết Hảo