1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngư dân kể lại thời khắc phát hiện đàn cá khổng lồ

(Dân trí) - “Một đàn cá khổng lồ tiến từ ngoài biển vào, đi chầm chậm dưới mặt nước như chiếc tàu ngầm. Lúc phát hiện ra đàn cá tôi cùng một số ngư dân đã đưa lưới ra bao vây nhưng chỉ bắt được khoảng nửa đàn cá”, ngư dân Nguyễn Tiến Bằng nhớ lại.

Ngư dân kể lại giây phút trúng mẻ cá kỷ lục


Anh Bằng hào hứng kể lại giây phút vây bắt đàn cá

Anh Bằng hào hứng kể lại giây phút vây bắt đàn cá

Đã 1 ngày trôi qua nhưng anh Bằng (chủ nhân của mẻ cá) cũng như những ngư dân vùng ven biển xã Cẩm Nhượng vẫn chưa ngừng bàn tán về đàn cá mòi và mẻ lưới “kỷ lục”.

Anh Bằng kể lại, vào sáng ngày hôm qua (12/7) lúc anh đang sửa lưới ở trên triền đê trước nhà, cách bờ biển khoảng 200m thì phát hiện một dãy màu đen dưới mặt nước biển đang tiến vào sát bờ. Anh biết chắc có một đàn cá lớn.

“Nếu là người bình thường thì sẽ không phát hiện ra được. Nhưng với kinh nghiệm của những người đi biển như chúng tôi lúc nhìn mặt nước thấy bọt sủi nhiều tôi nhìn ra ngay đàn cá”, anh Bằng cho biết.

Ngay sau đó, anh gọi thêm được khoảng hơn 10 ngư dân gần đó nhanh chóng đưa lưới, dùng thuyền tiến hành bao vây, chặn đầu đàn cá.

Sau chừng hơn 30 phút, đàn cá dường như bị bao vây hoàn toàn.

Đàn cá khổng lồ được người dân ước tính phải đến 7- 8 tấn cá nhưng chỉ bắt được hơn 1 nửa
Đàn cá khổng lồ được người dân ước tính phải đến 7- 8 tấn cá nhưng chỉ bắt được hơn 1 nửa

“Lúc cá vướng vào lưới, chúng bắt đầu hoảng loạn rồi nhảy tung lên khỏi mặt nước. Chúng tôi phải vừa giữ lưới vừa khẩn trương kéo đàn cá vào bờ. Và sau hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới kéo được đàn cá vào sát bờ”, anh Bằng cho biết.

Hàng trăm ngàn con cá mòi nằm gọn trong khoanh lưới vùng vẫy bất lực. Hàng chục người dân tay cầm rổ rá, xô... thi nhau xuống xúc, vớt cá tạo nên một cảnh tượng vui nhộn, hiếm gặp từ nhiều năm trở lại đây.

“Đàn cá này phải đến 7 -8 tấn cá. Nhưng do lưới cũ, bị rách nhiều chỗ nên chỉ bắt được khoảng một nửa đàn”, anh Bằng tiếc nuối.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nhờ sự giúp đỡ của các ngư dân anh Bằng đã bắt được hơn 3 tấn cá mòi.

Khi biết tin, rất nhiều tiểu thương đã có mặt và toàn bộ số cá đã được bán sạch. Ngoài cho bà con, hàng xóm, mẻ cá cũng đã mang về cho anh Bằng 25 triệu đồng. “Sau khi bán xong tôi chia cho mỗi người một ít, gọi là lộc trời cho”, anh Bằng cười.


Cá mòi thuộc họ cá trích, khá béo và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Cá mòi thuộc họ cá trích, khá béo và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Theo những ngư dân nơi đây, cá mòi là loại sống gần bờ biển, những lúc thời tiết thuận lợi thường vào sát tận bờ để kiếm ăn. Thế nhưng, cả một đàn cá khổng lồ vào sát bờ biển như hôm qua thì nhiều năm trở lại đây anh mới gặp. Đây được xem là mẻ cá kỷ lục từ nhiều năm trở lại đây.

“Tôi làm nghề biển cũng đã hơn 15 năm rồi, đánh bắt cá mòi cũng nhiều nhưng bây giờ mới thấy một đàn cá khổng lồ đi kiếm ăn sát bờ như vậy”, một ngư dân tên Nguyễn Nam Cường cho biết.

Xuân Sinh