Quảng Trị:

Ngư dân hối hả vươn khơi ngày cận Tết

(Dân trí) - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng ngư dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ để vươn khơi, hy vọng mẻ lưới cuối cùng của năm được bội thu.

Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là nơi tập trung đông đảo đội ngũ tàu thuyền đánh bắt xa bờ, gần bờ của tỉnh Quảng Trị. Trải qua một năm đầy sóng gió, khi nguồn thủy hải sản ngày càng cạn kiệt, ngư trường thu hẹp, người dân nơi đây vẫn ấp ủ hy vọng vào mẻ lưới cuối năm sẽ có thể mang đến cho họ một cái Tết no đủ, sung túc hơn.

Nhiều thuyền đánh bắt xa bờ vẫn tiếp tục lấy đá, bơm dầu để ra khơi
Nhiều thuyền đánh bắt xa bờ vẫn tiếp tục lấy đá, bơm dầu để ra khơi

Chiều 27 Tết, trong khi những người dân thành thị tấp nập đổ về các khu chợ trung tâm để mua sắm thì những ngư dân lại hối hả chuẩn bị tàu thuyền ra khơi. Nhiều tàu cá của ngư dân vẫn lấy đá, bơm dầu... Phía ngoài xa, những chiếc tàu vẫn vang vang tiếng máy nổ, vượt sóng, để lại đằng sau những vệt khói đen ngòm.

Nhiều thuyền đánh bắt xa bờ vẫn tiếp tục lấy đá, bơm dầu để ra khơi
Cận ngày Tết nhưng thuyền của ông Trị vẫn tranh thủ ra biển với hy vọng mẻ lưới cuối năm được bội thu 

Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Lê Viết Trị (ở khu phố 4, thị trấn Cửa Việt) cho biết: “Thuyền của tôi mới cập bờ cách đây ít hôm, định nghỉ Tết sớm. Nhưng nghe tin ở ngư trường Cồn Cỏ đang có cá nên anh em cũng gác lại mọi chuyện, tranh thủ biển lặng để tiếp tục ra khơi. Hy vọng sau chuyến này có thêm chút tiền để sắm Tết. Còn mấy ngày nữa mới đến giao thừa, anh em cũng lên kế hoạch về trước ngày 30 để còn lo Tết cho gia đình”.

“Đối với những thuyền lớn từ 100 CV trở lên, những ngày này ngư dân  chúng tôi phải tìm cách "canh me" thời gian cho kịp về ăn Tết. Bởi một lần ra khơi chi phí cao, nếu không tính toán sẽ lỗ tiền dầu, tiền công chủ tàu và những người cùng đi” – ông Trị cho biết thêm.

Ngư dân Bùi Đình Hùng (khu phố 7, thị trấn Cửa Việt) bày tỏ: “Cái nghiệp này đã như vậy rồi, khi biển lặng thì tranh thủ ra khơi để đánh bắt, bù lại những ngày biển động. Ai cũng mong kiếm tiền để bù các chi phí. Nhưng, làm chi thì làm vẫn phải về làm tất niên ngày 30, còn chúc Tết ông bà mùng 1, mùng 2 nữa…”.

Đi dọc bãi biển qua các xã như Gio Hải, Trung Sơn, Trung Giang… còn có những người dân không có điều kiện để đóng thuyền lớn nên sử dụng thuyền nan, đánh bắt cá gần bờ.

Các ngư dân đánh bắt bằng thuyền nan vẫn chưa nghỉ Tết
Các ngư dân đánh bắt bằng thuyền nan vẫn chưa nghỉ Tết

Ngư dân Bùi Quốc Tuấn, chủ tàu đánh bắt xa bờ vẫn chưa quên lần bị tàu nước ngoài cắt mất 15 tấm lưới rê bùng nhùng khi đang đánh cá tại ngư trường Hoàng Sa. Ông kể lại: "Khoảng chừng tháng 3, tháng 4, tui cùng anh em đang đánh cá ngon ơ thì bị cắt lưới. Khi vớt lên, tính tới tính lui mất đứt trăm triệu. Xót xa lắm, nhưng vẫn phải vay mượn tiền mua lại để tiếp tục làm nghề. Nghề biển mà không bám biển thì không biết làm chi sống được. Sang năm tui đang có kế hoạch nâng cấp tàu từ 150 CV lên 300 CV để đánh bắt được thuận lợi hơn”.

Những người không đi biển thì hối hả chuẩn bị sẵn sàng lưới cụ cho đợt đi biển tiếp theo
Những người không đi biển thì hối hả chuẩn bị sẵn sàng lưới cụ cho đợt đi biển tiếp theo

Phần đa ngư dân ở thị trấn Cửa Việt hằng năm đều ăn Tết muộn. Nhiều ngư dân đã đưa thuyền vào bờ nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị lưới, thuyền sẵn sàng để qua Tết tiếp tục ra biển. Chị Nguyễn Thị Tịnh, khu phố 7, thị trấn Gio Linh, cho biết: “Nhà tui mới vào bờ được 3 hôm nay, bây giờ phải vá xong lưới để chuẩn bị cho vụ mùa sang năm, nên vẫn chưa chuẩn bị được gì để đón Tết cả”.

Tàu cá của anh Tuấn, cũng như gia đình chị Tịnh đều mới cập bờ, sau nhiều ngày lênh đênh bám biển. Theo anh Tuấn, hiện nhiều tàu cá của ngư dân Cửa Việt vẫn đang bám biển đánh bắt. Nhiều tàu phải đến ngày 30 mới trở về. Bởi những ngày này trời chớm nắng, biển lặng nên nhiều chủ tàu muốn tranh thủ chạy đua với thời gian, anh Tuấn nói.

Lộc biển cuối năm của bà con ngư dân
"Lộc biển" cuối năm của bà con ngư dân

Những ngày cận Tết, thời tiết thuận lợi đã mang "lộc biển" về cho ngư dân nghèo đánh bắt gần bờ vùng bãi ngang. “Dù mất mùa biển nhưng nhờ năm nay cá khoai được giá, gần Tết lại trúng mùa mực nang. Mấy hôm nay, nhiều thuyền trúng mực, có chuyến thu 1 - 1,5 triệu đồng nên bà con ngư dân cũng đỡ được phần nào” - anh Hoàng Văn Liên, ở thôn 4 phấn khởi nói.

Dù đối mặt với một mùa biển khó khăn, nhưng ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Trị vẫn quyết tâm bám biển và xây dựng những kế hoạch mới cho một mùa đánh bắt vào năm tới.

Tết cổ truyền đang đến rất gần, họ vẫn quần quần với công việc thường nhật. Ngoài việc tận dụng thời tiết thuận lợi, ai cũng mong muốn kiếm thêm thu nhập để lo Tết cho gia đình và tích lũy cho đợt đi biển mới sau kỳ nghỉ.

Đăng Đức