1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Ngộ độc sau đám cưới, 1 người chết, 9 người cấp cứu

(Dân trí) - Ngày 19/10, một vụ ngộ độc rượu đã xảy ra tại xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú (An Giang) làm ông Phan Văn Đẳng (43 tuổi) tử vong; 9 người khác phải nhập viện trong tình trạng nhức đầu, nôn mửa liên tục.

Trước khi vụ việc xảy ra, vào ngày 17/10, ông Phan Văn Đẳng cùng với các nạn nhân có đến nhà ông Lê Văn Niển (cùng xã) để ăn cưới. Sang ngày 18, ông Đẳng và 9 người còn lại có triệu chứng nhức đầu, nôn mửa nhưng không đến bệnh viện mà tự ra hàng thuốc mua thuốc về uống.

Sang ngày 19/10, người nhà ông Đẳng thấy ông bị nhức đầu dữ dội kèm theo nôn mửa nên chở đến trạm xá Kinh 12 truyền nước biển và tiêm thuốc. Sau đó các y tá chuyển ông Đẳng lên bệnh viện tuyến huyện. Đến 12 giờ đêm, Bệnh viện huyện Châu Phú tiếp tục chuyển ông Đẳng lên Bệnh viện Đa Khoa Châu Đốc nhưng ông Đẳng đã chết trên đường đi cấp cứu.

Trong 2 ngày 18 -19/10, 9 nạn nhân còn lại gồm: ông Lê Văn Niển (49 tuổi), ông Trương Văn Liêm, anh Trương Văn Toàn (con của ông Liên), anh Lê Văn Dũng, anh Trần Minh Quyền (con rể ông Đẳng), anh Nguyễn Văn Hóa, anh Lê Văn Hùng, anh Đoàn Thanh Tú, anh Đoàn Văn Rớt lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để cấp cứu và điều trị.

Tất cả các nạn nhân trên khi đến ăn cưới tại nhà ông Niển đều có uống rượu. Riêng anh Nguyễn Văn Hóa đến sau, chỉ uống 2 ly nên bị nhẹ, đã được xuất viện.

Ông Phạm Thành Quang - Trưởng công an xã Đào Hữu Cảnh - cho biết: Vụ việc đã chuyển cho Công an huyện Châu Phú thụ lý và đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng chưa xác định nguyên nhân cái chết của ông Đẳng; chưa khẳng định ngộ độc do rượu hay do thực phẩm khác.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 
 
 Ngô Nguyễn