1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghỉ lễ, ùn ùn kéo nhau đi... tắm biển

(Dân trí) - Hàng vạn người đã đổ về các bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), Đồ Sơn (Hải Phòng), Quất Lâm (Nam Định) để vui chơi, tắm biển... khiến các bãi biển trở nên quá tài, nhiều du khách như muốn nghẹt thở.

Biển Đà Nẵng đông nghịt người

Biển Đà Nẵng: Không còn chỗ "chen chân"

Những ngày qua, rất đông người dân và du khách đã đổ về các bãi biển của Đà Nẵng như Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành… để vui chơi, tắm biển, “xả hơi” ngày lễ.

Chiều 1/5, tại bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, rất đông người dân và du khách tập trung về đây. Ngay từ 16h chiều, dòng người đã đổ về đây và càng về tối, càng lúc càng đông. Tại các bãi giữ xe, mọi người phải xếp lần lượt chờ đến mình để ghi số.

Biển Mỹ Khê đông nghịt người
Biển Mỹ Khê đông nghịt người

Tại bãi biển Liên Chiểu, mặc dù phần lớn là người dân địa phương, không có khách du lịch nhưng cũng rất đông. Bãi giữ xe cũng kín mít chỗ.

Không chỉ buổi chiều, mà buổi sáng, lượng khách đổ các bãi biển cũng rất đông.

Chị Huỳnh Phương Thảo (du khách từ Hà Nội) – cho biết, chị và gia đình vào Đà Nẵng du lịch, xem pháo hoa và không thể không tắm biển.

“Bọn trẻ mà mình thích tắm biển lắm. Trời nắng thế này mà được tắm biển thì thật là đả”, chị Thảo chia sẻ.

Biển Phạm Văn Đồng cũng quá tải
Biển Phạm Văn Đồng cũng quá tải

Anh Nguyễn Văn Quang (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) – cho hay, được nghỉ lễ nên rảnh rỗi, mấy ngày này, ngày nào gia đình anh cũng đi tắm biển.

Theo chị Hà - tổ kinh doanh dịch vụ số 2 của bãi biển Phạm Văn Đồng, lượng du khách đổ về biển năm nay tăng hơn so với năm ngoái, vì năm ngoái có vụ Formosa xảy ra.

Dịp này, không chỉ người dân địa phương mà còn nhiều du khách ở các nơi đổ về Đà Nẵng
Dịp này, không chỉ người dân địa phương mà còn nhiều du khách ở các nơi đổ về Đà Nẵng

Anh Phùng Thương - tổ trưởng tổ cứu hộ số 3 cho hay: “Mấy năm trước khách sạn ít, bây giờ khách sạn tập trung nhiều về khu vực cầu Rồng cho tới cầu Sông Hàn cho nên lượng khách năm nay tăng đáng kể. Chúng tôi, phải trực từ 4h30’ cho tới 21h và phải tăng cường thêm người”.

Nghỉ lễ, ùn ùn kéo nhau đi... tắm biển - 4

Thỏa thích vui chơi, tắm biển
Thỏa thích vui chơi, tắm biển
Du khách thích thú với những trò chơi trên cát
Du khách thích thú với những trò chơi trên cát
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi tắm biển
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi tắm biển
Nhiều bạn trẻ chơi thể thao xong mới xuống tắm biển
Nhiều bạn trẻ chơi thể thao xong mới xuống tắm biển
Bãi giữ xe ở bãi biển Liên Chiểu cũng kín mít chỗ
Bãi giữ xe ở bãi biển Liên Chiểu cũng kín mít chỗ

Hải Phòng: Nghẹt thở trong biển người tại Đồ Sơn

Ghi nhận tại bãi biển Đồ Sơn, toàn bộ tuyến đường vào chừng hơn 3km đông nghịt người. Từ ô tô cho đến xe máy nối đuôi nhau dài trên đường. Lượng xe ngày một đông khiến giao thông bị ùn tắc dù lực lượng CSGT đã huy động hết quân số để điều tiết giao thông. Dòng người cứ nhích dần từng chút về phía khu du lịch.

Tương tự, bãi biển từ khu 1 đến khu 2 đều trong tình trạng người chật như nêm. Ngay cả khi chiều muộn lượng người đổ về đây không hề giảm mà còn tăng thêm. Bãi biển gần như không còn chỗ trống, thậm chí nhiều người không thể xuống bãi tắm phải đứng trên bờ hoặc ngồi dọc bờ kè. Ước tính cao điểm có khoảng hơn chục nghìn người đã đến đây.

Anh Trần Hùng (nhà ở Hà Nội) cho biết, gia đình anh về Đồ Sơn từ ngày 29/4 nhưng hôm nay là ngày đông người nhất.

Chị Phạm Thị Hương cũng ở Hà Nội thì cho biết, chị sáng nay mới thu xếp việc nhà đưa gia đình xuống Đồ Sơn định ở đến mai về nhưng giá phòng cao quá nên thay đổi kế hoạch tối muộn cả nhà chị sẽ rời Đồ Sơn về Hà Nội sau khi tắm và ăn xong.

Còn anh Phạm Văn Hưởng (nhà ở Quận hải An) cho biết, gia đình anh chiều muộn mới ra Đồ Sơn và theo kế hoạch từ trước sẽ xuống tắm rồi lên ăn và về. “Chả dại gì mà ở qua đêm tốn tiền khách sạn, gia đình tôi hè nào cũng vậy. Cứ ra thuê mấy cái ghế vừa ngả lưng hóng gió, vừa để đồ khi xuống tắm. Gía ghế đắt lắm cũng chỉ từ 30 đến 50.000 đồng/ chiếc”, anh Hưởng nói.

Theo một chủ nhà hàng ở khu 1, sở dĩ Đồ Sơn chỉ đông vào tầm chiều muộn trở đi vì lượng khách đến đây chủ yếu là người nội thành Hải Phòng. "Họ chỉ ra đây đổi gió, tắm và thưởng thức hải sản xong là về. Do đó nhìn lượng người đông nhưng phòng khách sạn có khi vẫn trống", vị này nói.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đồ Sơn vào chiều 1/5

Xe ô tô, xe máy ngày một đông dẫn đến có đoạn tắc nghẽn
Xe ô tô, xe máy ngày một đông dẫn đến có đoạn tắc nghẽn

Nghỉ lễ, ùn ùn kéo nhau đi... tắm biển - 11
Bãi biển chật kín người
Bãi biển chật kín người

Nghỉ lễ, ùn ùn kéo nhau đi... tắm biển - 13

Dưới nước cũng không còn chỗ trống
Dưới nước cũng không còn chỗ trống


Các nhà hàng sát biển cũng chật kín người

Các nhà hàng sát biển cũng chật kín người

Nam Định: Biển Quất Lâm cũng ken đặc người trong dịp nghỉ lễ

Từ sáng ngày 30/4 đến sáng ngày 1/5 lượng du khách đổ về bãi tắm Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy cũng đông không kém các bãi biển nổi tiếng, càng về chiều 1/5, du khách đổ về càng đông hơn.

Theo anh Nguyễn Văn Hải, quê Thái Bình cho biết: “ở Thái Bình có biển Cồn Vành, nhưng tôi đi nhiều rồi, năm nay được nghỉ lễ cho cả gia đình lên bãi biển Quất Lâm để thay đổi, không ngờ ở đây cũng rất đông du khách”.

Còn theo một số người dân địa phương cho biết, năm nay biển Quất Lâm đông hơn hẳn, có nhiều bạn trẻ nhưng cũng chủ yếu là người dân Nam Định hoặc Hà Nam, chứ ít khách ngoài tỉnh đến.

Đến khoảng 16h chiều ngày 1/5, sóng ở bãi biển Quất Lâm đánh khá lớn, thậm chí nước biển còn tràn lên cả dọc bờ đê khiến du khách vô cùng thích thú.

Một số hình ảnh ghi nhận tại bãi biển Quất Lâm chiều 1/5

Lượng người đổ về tắm biển Quất Lâm cũng đông cứng ngày nghỉ lễ
Lượng người đổ về tắm biển Quất Lâm cũng đông cứng ngày nghỉ lễ

Bãi biển hút người tắm
Bãi biển hút người tắm

Đường đê dọc bãi tắm Quất Lâm nhiều lúc còn tắc cục bộ
Đường đê dọc bãi tắm Quất Lâm nhiều lúc còn tắc cục bộ

Nghỉ lễ, ùn ùn kéo nhau đi... tắm biển - 19

Khoảng 16h chiều sóng bắt đầu đánh mạnh
Khoảng 16h chiều sóng bắt đầu đánh mạnh

Nước biển tràn dọc bờ đê sát biển
Nước biển tràn dọc bờ đê sát biển

Nhóm phóng viên