Nghề bán cát lư hương vào mùa

(Dân trí) - Những ngày cận tết, hình ảnh những chiếc xe chở cát trên đường phố với tấm bảng “bán cát lư hương” dần trở nên quen thuộc ở Đà Nẵng và trở thành một nghề mưu sinh ngày tết của người dân nghèo.

Theo phong tục của người Việt Nam, hằng năm vào ngày tết, mỗi nhà đều thay cát vào lư hương (bát hương) thờ cúng ông bà tổ tiên. Vì thế mà cát thay vào lư đồng phải là cát trắng, được sàng lọc kỹ lưỡng, phơi khô cho sạch để không còn dính sạn, sỏi. Nhưng với công việc bận rộn sắm sửa, lo toan cho ngày tết, hoặc với những người làm công chức bận rộn công việc cơ quan cả ngày, ít người có thời gian để làm việc này. Nắm bắt được điều đó, nhiều người dân nghèo ở thành phố Đà Nẵng đã biến nhu cầu đó thành công việc mưu sinh ngày tết.

Đi dọc quanh các khu chợ ở Đà Nẵng như chợ Mới, chợ Hòa Khánh, chợ Đống Đa đều thấy cảnh ba bốn chiếc xe bò chở cát, rồi nhiều bàn, nhiều sạp nhỏ bày bán cát, cũng có khi nhiều người dân bán ngay trên vỉa hè hay ngồi đầu chợ để khách hàng dễ nhìn thấy, tiện mua.

Nghề bán cát lư hương chỉ có mỗi dịp đến tết
Nghề bán cát lư hương chỉ có mỗi dịp đến tết

Chị Lê Thị Thoa bán cát ở chợ Mới cho biết: “Chị mua lại cát trắng ở những cửa hàng bán vật liệu xây dựng, sau đó về rửa sạch, nhặt các hạt sỏi đá rồi mang ra ngoài chỗ khô thoáng phơi nắng cho cát mau khô, nếu như gặp ngày mưa liên tục thì phải bỏ cát lên bếp than hay củi để rang sấy cho thật khô. Sau đó bỏ vào từng bao ni-lông sạch, mỗi bao khoảng chừng 3 lon cát”.

Theo lời của chị Thoa cũng như nhiều người bán cát ở nhiều nơi khác thì một gói 3 lon cát có giá khoảng 5.000 đồng. Mỗi ngày trung bình các chị bán được khoảng 15 đến 20 bao cát, tiền lời cũng được 50.000-70.000đồng.

Cô Lê Thị Hoa, giáo viên trường THPT Ngô Quyền chia sẻ, mấy năm nay, năm nào cô cũng mua cát làm sẵn của mấy chị bán ở chợ, vì một phần bận rộn với công việc dạy học, tổng kết cuối năm nên không có thời gian đi mua cát về tự làm nên ra chợ thấy mấy chị ngồi bán cát thấy cát cũng được làm sạch sẽ nên yên tâm mua.

Những chiếc xe chở cát đi khắp phố phường
Những chiếc xe chở cát đi khắp phố phường

Việc bán cát lư hương dần trở thành một nghề mưu sinh ngày tết khá phổ biến của những người dân nghèo ở Đà Nẵng. Chú Tư, nhà ở kiệt 148 Ngũ Hành Sơn, ngày thường đi làm thợ hồ, đến tết thì thất nghiệp, nghe bà con rủ đi bán cát. Vậy là ba bốn năm nay, tết nào nhà chú cũng bán cát, vợ chú thì gói đi bán ở chợ, còn chú thì kéo xe đi bán quanh đường, bình quân một ngày cũng được dăm bảy chục ngàn lo đi chợ và cho mấy đứa con đi học. Tuy hằng ngày kéo chiếc xe bò đi khắp các con đường để bán cát, với số tiền kiếm được tuy ít ỏi nhưng cũng đã phần nào trang trải được cho ngày tết sắp đến.

 Bích Liên