1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày đầu thi đại học: Kẻ khóc, người cười...

Hôm nay, 4/7, hơn 500.000 thí sinh khối A đã bắt đầu kỳ thi tuyển sinh đại học với hai môn Toán và Vật Lý. Ghi nhận ban đầu cho thấy chưa có sự cố sai sót nào xảy ra. Theo đánh giá của nhiều thí sinh thì đề thi cả hai môn không quá khó.

Môn Lý: Đề thi không khó

 

Vào lúc 16h15 chiều nay, sau 2 tiếng đồng hồ làm bài thi môn Vật lý tại Hội đồng thi ĐH Bách Khoa Hà Nội, đã có ít nhất 10 thí sinh ra khỏi phòng thi. Theo đánh giá của thí sinh, đề thi không khó.

 

Chiều nay, khá nhiều thí sinh đi muộn. Theo quan sát của phóng viên, từ 13h35 đến 14h, tại cổng phụ trường Kinh tế Quốc dân có tới 8 trường hợp đi muộn. Hầu hết đều do tắc đường hoặc... ngủ quên.

 

Vừa bước xuống xe ôm, tay trả tiền, thí sinh tên Tiến ở Đông Hưng, Thái Bình nói: "Em đặt đồng hồ mà chuông nó không kêu, đã thế lại bị tắc đường mới khốn khổ chứ".

 

Ông Lê Hữu Tờ, ở số nhà 7, thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá cho biết: "Ngã Tư Sở tắc lâu quá, sáng nay tôi mất có 20 phút từ Thanh Xuân lên đây, chiều cứ nghĩ là cũng chỉ mất từng ấy thời gian, ai ngờ đúng giờ đi làm, đường tắc. Mai phải đi sớm vậy".

 

Đã có biểu hiện một vài thí sinh bị đau bụng. Đẩy cánh cổng thép nặng trịch, Hoàng, thí sinh quê Nam Định nhăn nhó nói nhỏ: Em bị đau bụng, trưa nay ăn cơm ở dọc đường, về đến nhà đã bị "tào tháo đuổi", giờ mới đỡ.

 

Một vài thí sinh thi năm thứ 2, thứ 3 hầu như không tỏ ra lo lắng, Nam Cường, SV đang học CĐ B. vẫn tươi tỉnh: Lo gì, mới có 2 giờ kém 15, đã bóc đề đâu mà sợ".

 

Dưới bóng tán xà cừ cổ thụ, một nhóm gần chục ông bố đưa con đi thi ngồi ngay xuống đất giở cỗ bài ra "chiến đấu".

Môn Toán: Hơn  2 tiếng làm bài đã có thí sinh ra ngoài

 

Vũ Thanh Tùng thi vào khoa Điện tử - Viễn Thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, nhận xét: chỉ câu 5 là hơi khó một chút, bài hình phải tính toán hơi dài.

 

Cũng tại ĐH Bách khoa Hà Nội, một thí sinh của trường THPT Việt Đức  tên Nguyễn Huyền T. là người ra thứ hai. Thí sinh này cho biết tự đánh giá được khoảng 8 điểm. Tuy nhiên T cho biết chỉ đi thi mỗi môn Toán khối A để "khảo sát", T sẽ thi khối D là chính vào đợt 2.

 

Tại Hội đồng thi trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, thí sinh ra đầu tiên sau 1 tiếng làm bài là Hoàng Văn Trọng, SBD 17160 đến từ Lạng Sơn. Trọng chỉ làm được 1/4 đề thi và nhăn nhó nhận xét : "Đề khó quá (?)".

 

Tại điểm thi ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, cũng có khá nhiều thí sinh ra khỏi cổng trường khi cuộc thi chưa kết thúc.

 

Thí sinh Đỗ Anh Tú, số báo danh KHA 19693 cho biết em đã làm hết 80% bài thi, còn 1 – 2 câu cuối quá khó nên em về trước để chuẩn bị tinh thần cho môn thi Lý chiều nay. Phản ứng của thí sinh nhìn chung khá bình tĩnh.

 

5h30 nhiều thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi

Tại địa điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội, ngay từ lúc 5 giờ 45 phút, mặc dù trời mưa khá to nhưng các thí sinh đã rục rịch đến dự thi. Lý do khiến các thí sinh phải đi thi sớm là ai cũng lo bị tắc đường, nhất là trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi: Trời có lúc mưa to. 

Cũng từ sáng sớm, lực lượng bảo vệ và nhóm 50 sinh viên tình nguyện của Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có mặt để phân luồng giao thông và hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.

 

Khác với mọi năm, năm nay, tất cả các thí sinh không được phép mang cặp vào khu vực trường thi. Mặc dù đã được phổ biến vào ngày hôm qua nhưng vẫn có nhiều thí sinh mang cặp theo. Vì thế, lực lượng bảo vệ và thanh niên tình nguyện phải liên tục nhắc nhở.

 

Thí sinh Nguyễn Tuấn Nam (thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho biết: Em đi thi một mình, thuê nhà trọ ngoài nên để đồ đạc ở nhà không yên tâm nên phải cho vào cặp mang theo. Giờ đến đây không được mang cặp vào phòng đành phải gửi nhờ ngoài quán nước vậy. 

Thí sinh sẵn sàng, phụ huynh hồi hộp

Trước khi bước vào phòng thi, Cao Thanh Trung (cựu học sinh trường PTTH Lương Văn Tụy, Ninh Bình) mỉm cười: Em không thấy lo lắng gì cả, có lẽ thi mãi nên quen rồi...Hiện là sinh viên năm thứ 2 Cao đẳng Bách khoa, nhưng năm nay Trung vẫn tiếp tục thi lên Đại học Bách khoa. "Em rất tự tin và hy vọng năm nay sẽ đỗ."

 

Còn với Tô Thị Thuần (SBD A10257, phòng 342), dù đây mà là lần thi đại học đầu tiên nhưng em vẫn khẳng định: Em không thấy có gì lo lắng cả bởi em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này. Em đã sẵn sàng. 

Trong khi đó, do không được vào khu vực trường thi, rất nhiều các phụ huynh học sinh đứng, ngồi la liệt trước cổng trường, dưới gốc cây, trong các quán nước. Ai cũng tỏ vẻ sốt ruột, cố nán lại chờ cho đến giờ thi bắt đầu. Vừa đưa con vào phòng thi, ông Phương Đình Thuần (Chí Linh, Hải Dương) bảo, phải cố nán lại xem cháu nó có gì trục trặc không để còn hỗ trợ.

Trước giờ thi, các phao vẫn được bán lén lút tại một số quán photocopy tại ngõ Tạ Quang Bửu, gần địa điểm thi của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Lúc 6 giờ 30 sáng, các chủ quán "hét" 30.000 đồng/phao Toán kiểu ruột mèo. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, giá này được hạ xuống 20.000 đồng/phao.

 

Không chỉ riêng môn Toán, phao môn Lý cũng thấy xuất hiện với giá bán 20.000 đồng/phao ruột mèo.

 

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay chia làm 2 đợt: đợt một diễn ra vào ngày 4 và 5/7; đợt hai diễn ra vào ngày 9 và 10/7.

Theo Tiền phong

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH 2005