1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Ngã ba “sung sướng” ở Quảng Trị

(Dân trí) - Người dân Quảng Trị không ai không biết Khe Mây, Dốc Ma - nơi nạn mại dâm ngày đêm hoạt động ngang nhiên ngay trước Sở chỉ huy quân sự và Công an tỉnh. Dịp cuối năm, “bướm đêm” nhộn nhịp, dập dìu “chài” khách.

Ngã ba “sung sướng” hay Dốc Ma là cái tên người dân thị xã Đông Hà (Quảng Trị) đặt cho giao điểm QL9B với đường Nguyễn Diên Khánh, khu phố 11, phường 1, thị xã Đông Hà. Tên gọi ấy được giải thích: “Đã mười mấy năm rồi, nơi đây là điểm lui tới thường xuyên của những kẻ thích đi tìm của lạ”. 

 

Thử đến ngã ba “sung sướng”, chưa kịp dừng xe, chúng tôi đã “được” hơn chục bóng hồng vây lấy. Một cô nói giọng Quảng Trị đặc sệt: “Hai eeng (anh) đi chơi à? Chơi rồi về hay là qua đêm?”.

 

Chưa kịp trả lời, cô nàng tiếp luôn: “Chỉ chơi thì 50, bên eeng chịu phòng, 60 bên em chịu phòng; còn qua đêm thì 150 thôi”. Tôi tỏ ý hơi sợ công an, cô trấn an ngay: “Yên tâm đi, chẳng có ai đi kiểm tra đâu mà sợ”.

 

“Bãi đáp” của các cô gái này là những nhà trọ rẻ tiền ngay trên địa bàn. Vì là khách quen nên chủ nhà trọ chỉ lấy họ tiền thuê phòng theo giờ. Lúc bí phòng hoặc gặp phải khách ngu ngơ, các cô “tiếp khách” ngay tại cabin xe tải hỏng gần đó, “đỡ tiền thuê phòng trọ” - một cô giải thích.

 

Đội ngũ “bướm đêm” ở đây có đủ các lứa tuổi, đến từ nhiều vùng khác nhau nhưng chủ yếu xuất thân từ những huyện nghèo của Quảng Trị, Hà Tĩnh. Đ, một cô gái có vẻ mặt ngoài 30 tâm sự: “Quê em ở Quảng Bình, đã lang thang nhiều nơi nhưng không còn đủ nhan sắc để trụ lại các thành phố lớn, nay trôi dạt về đây”.

 

Thời điểm hoạt động “ác liệt” nhất của các cô là từ lúc trời nhá nhem đến khuya hay đến sáng. Để giết thời gian khi chờ khách, các cô thường mở “hội bàn tròn” đánh bạc ăn tiền. Tiền bán thân cũng theo mấy trò này đi hết.

 

Cũng từ những đám bạc này, bao nhiêu vụ xô xát, cãi vã đã diễn ra. An ninh khu vực này từ lâu đã là nỗi ám ảnh của nhiều người. Chị T, một người dân sống ở ngã ba này, cho biết: “Buổi tối đi qua khu này mà cảm thấy rợn người. Bọn trẻ muốn đi học thêm cũng phải có bố mẹ đưa đi đón về”.

 

Tụ điểm mại dâm này đã tồn tại ở đây trong một thời gian dài, ngang nhiên thách thức các cơ quan chức năng. Nơi mại dâm “rập rình” nhiều nhất là trước mặt Sở chỉ huy quân sự tỉnh, còn cách đó chưa đầy 200 mét là Phòng cảnh sát Quảng Trị.

 

Một người dân ở đây cho hay: “Cũng thấy nhiều lần công an truy quét nhưng được vài hôm lại diễn ra như thường”. Bức xúc lắm, nhưng dân không ai dám lên tiếng, kiến nghị gì vì sợ bị đội ngũ bảo kê trả thù. Trước đây đã có người bị ném đá vào nhà giữa đêm khuya, cũng chả ai hơi đâu truy tìm thủ phạm...”

 

Viết Lam