Ngày siêu nóng, thợ rèn phố cổ vẫn miệt mài bên lò lửa nghìn độ

(Dân trí) - Những ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến ai cũng phải ngao ngán, ông Hùng vẫn miệt mài làm việc bên lò nung 1.000 độ C trên con phố chuyên về nghề rèn giữa phố cổ Hà Nội.

Nắng nóng, thợ rèn Hà Nội vẫn miệt mài làm việc bên lò lửa


Hà Nội đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm khiến người dân tìm đủ mọi cách để tránh nóng. Thế nhưng, đối với người thợ rèn ở phố cổ Hà Nội, công việc bên lò nung vẫn tiếp diễn.

Hà Nội đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm khiến người dân tìm đủ mọi cách để tránh nóng. Thế nhưng, đối với người thợ rèn ở phố cổ Hà Nội, công việc bên lò nung vẫn tiếp diễn.


Đó là ông Nguyễn Phương Hùng, ông chủ kiêm thợ của cửa hàng rèn duy nhất còn sót lại ở phố Lò Rèn, giữa phố cổ Hà Nội.

Đó là ông Nguyễn Phương Hùng, ông chủ kiêm thợ của cửa hàng rèn duy nhất còn sót lại ở phố Lò Rèn, giữa phố cổ Hà Nội.


Ông Hùng cho biết, ông học rèn từ nhỏ, nghề mà bố ông truyền lại. Lớn lên, sau khi đi bộ đội về, ông tiếp tục nghề này cho đến nay đã được 20 năm.

Ông Hùng cho biết, ông học rèn từ nhỏ, nghề mà bố ông truyền lại. Lớn lên, sau khi đi bộ đội về, ông tiếp tục nghề này cho đến nay đã được 20 năm.


Nghề thợ rèn là cha truyền con nối, tôi luôn tự hào rằng tới bây giờ tôi là người duy nhất ở phố Lò Rèn còn theo nghề, ông Hùng chia sẻ.

"Nghề thợ rèn là cha truyền con nối, tôi luôn tự hào rằng tới bây giờ tôi là người duy nhất ở phố Lò Rèn còn theo nghề", ông Hùng chia sẻ.


Ông Hùng tâm sự, nghề thợ rèn vất vả, ngày ngày tay búa gò sắt, làm mãi cũng quen. Mỗi ngày làm là một niềm vui chứ không cảm thấy mệt, ông Hùng tâm sự.

Ông Hùng tâm sự, nghề thợ rèn vất vả, ngày ngày tay búa gò sắt, làm mãi cũng quen. "Mỗi ngày làm là một niềm vui chứ không cảm thấy mệt", ông Hùng tâm sự.


Nắng nóng trên 40 độ C, thêm hơi nóng từ chiếc lò nung hơn 1.000 độ C tỏa ra nhưng ông Hùng vẫn miệt mài làm việc.

Nắng nóng trên 40 độ C, thêm hơi nóng từ chiếc lò nung hơn 1.000 độ C tỏa ra nhưng ông Hùng vẫn miệt mài làm việc.


Nóng là chuyện đương nhiên đối với thợ rèn nhưng cốt trong thâm tâm mình cảm thấy mát thì mọi chuyện lại hết sức bình thường, ông Hùng tâm sự.

"Nóng là chuyện đương nhiên đối với thợ rèn nhưng cốt trong thâm tâm mình cảm thấy mát thì mọi chuyện lại hết sức bình thường", ông Hùng tâm sự.


Làm việc với lửa, búa, ông chỉ đeo một đôi gang tay bảo hộ. Tôi dính bỏng như cơm bữa. Nghề rèn là chơi với lửa nên chuyện bỏng là bình thường, ông Hùng chia sẻ.

Làm việc với lửa, búa, ông chỉ đeo một đôi gang tay bảo hộ. "Tôi dính bỏng như cơm bữa. Nghề rèn là chơi với lửa nên chuyện bỏng là bình thường", ông Hùng chia sẻ.


Ông Hùng không làm hàng chợ, chỉ làm theo đơn khách đặt hàng. Chủ yếu ông rèn làm lại các đầu mũi khoan, móc, đục...

Ông Hùng không làm hàng chợ, chỉ làm theo đơn khách đặt hàng. Chủ yếu ông rèn làm lại các đầu mũi khoan, móc, đục...


Những mũi khoan được ông làm rất tỉ mỉ, chính vì thế khách làm một lần là nhớ tới ông nên lúc nào cửa hàng cũng đông khách.

Những mũi khoan được ông làm rất tỉ mỉ, chính vì thế khách làm một lần là nhớ tới ông nên lúc nào cửa hàng cũng đông khách.

Ngày siêu nóng, thợ rèn phố cổ vẫn miệt mài bên lò lửa nghìn độ - 11

Thỉnh thoảng ông lại nghỉ tay uống ngụm nước giải khát rồi lại tiếp tục làm việc.

Thỉnh thoảng ông lại nghỉ tay uống ngụm nước giải khát rồi lại tiếp tục làm việc.

Toàn Vũ