Hà Nội: 2 cụ bà được giải cứu khỏi đám cháy trên phố cổThời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà số 32 phố Lò Rèn, phường Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có 2 người phụ nữ cao tuổi đang mắc kẹt. Các chiến sĩ cứu hỏa đã nhanh chóng tìm phương án tiếp cận người bị nạn và đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.
Cái nghề “nghiệp chướng” của người thợ rèn tài hoa đất kinh kỳĐã hàng chục năm nay ở phố Lò Rèn, bất kể dưới cái nóng oi nồng của mùa hạ hay những cơn gió buốt lạnh mùa đông, người ta vẫn nghe thấy tiếng quai búa đều đều và bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang miệt mài bên lò than rực hồng.
Kiến nghị di dời phố nghề “phun lửa” ra ngoại thànhTrao đổi với Dân trí về tuyến phố lò rèn (Đê La Thành), “phun lửa” phè phè ra đường, Chủ tịch phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, từ lâu đã “tuyên chiến” với tình trạng này và phường đã kiến nghị cấp trên chuyển phố nghề này ra ngoại thành.
Đôi trai gái bị sát hại trong ngôi nhà khóa cửaThấy căn nhà chị Hoàng Thu Hà thuê ở đóng cửa im lìm mấy ngày nay, người dân khu phố Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, đã báo tin cho công an thị trấn. Khi công an phá cửa vào thì phát hiện 2 xác chết.
Thợ gốm lay lắt sống giữa vùng đất “2 kinh đô”Từng nổi danh một thời với nghề thủ công truyền thống, làng gốm Nhạn Tháp - Vân Sơn (phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) nay chỉ còn vài hộ dân bám trụ, thợ gốm sống lay lắt với nghề.
Người thợ rèn cuối cùng ở khu phố cổ Hà NộiNằm ở số 26 Lò Rèn (Hà Nội), lò rèn của ông Nguyễn Phương Hùng (60 tuổi) được xem là người cuối cùng còn giữ được nghề truyền thống của con phố này.
Ngày siêu nóng, thợ rèn phố cổ vẫn miệt mài bên lò lửa nghìn độNhững ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến ai cũng phải ngao ngán, ông Hùng vẫn miệt mài làm việc bên lò nung 1.000 độ C trên con phố chuyên về nghề rèn giữa phố cổ Hà Nội.
Một ngày của người thợ rèn cuối cùng ở khu phố cổ Hà NộiCông việc vất vả, nhưng lò rèn cuối cùng của ông Hùng đang góp phần thổi "hồn," làm đẹp cho Thủ đô, cho từng con phố cổ.
02:20Ngày siêu nóng, thợ rèn phố cổ vẫn miệt mài bên lò lửa nghìn độNhững ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến ai cũng phải ngao ngán, ông Hùng vẫn miệt mài làm việc bên lò nung 1.000 độ C trên con phố chuyên về nghề rèn giữa phố cổ Hà Nội.
01:15Thợ rèn "múa lửa" đe búa bên lò lửa ngày siêu nóngGiữa cái nắng nóng của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, ông Trần Đình Long và ông Lương hai người thợ rèn trên phố Giảng Võ (Hà Nội) vẫn tay đe tay búa bên bếp lò đỏ rực.
Thợ rèn "múa" đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ CGiữa cái nắng nóng oi bức của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, ông Trần Đình Long và ông Lương hai người thợ rèn trên phố Giảng Võ (Hà Nội) vẫn tay đe tay búa bên bếp lò đỏ rực.