1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nạn trộm chó lộng hành Đà Nẵng

(Dân trí) - Thời gian gần đây, Đà Nẵng rộn lên chuyện đánh bả, câu trộm chó. Bọn trộm chủ yếu hoạt động từ khoảng 24 giờ khuya đến 3 giờ sáng. Ngoài việc đánh bả, chúng còn dùng tuýp sắt đánh chết chó rồi ôm lên xe vọt đi. Nhiều khi việc trộm chó chỉ xảy ra trong tích tắc.

Cách đây chưa lâu, người dân tổ 19, phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) bủa vây nhóm 4 thanh niên đèo nhau trên xe máy có hành vi đập chó để trộm. Cuộc truy đuổi diễn ra như phim hình sự, nhưng cuối cùng 4 tên trộm vẫn chạy thoát thân, để lại bên vệ đường 2 chiếc xe máy và 1 con chó đã bị đập chết.

 

Có lẽ do nhiều lần bị người dân rượt đuổi nên bây giờ trang bị của những nhóm trộm đêm này “phong phú” hơn những năm trước đây rất nhiều. Bên cạnh thuốc bả chó, thòng lọng, gậy sắt... chúng còn trang bị thêm ná cao su, ớt bột, bình xịt... để chống trả khi bị phát hiện và thoát thân.

 

Chẳng hạn như vụ các tên Lê Minh Phụng (1984, trú tại phường Khuê Trung), Cao Xuân Hoàng (1988,  trú tại phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) rủ nhau đi xe máy vào thôn Thạch Bồ (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang) để trộm chó. Khi bị người dân phát hiện và tổ chức vây bắt, chúng đã chống trả quyết liệt bằng tay chân, gạch đá. Tuy nhiên, do lực lượng người dân quá đông nên bọn chúng đành thúc thủ, bị công an giải về phường với tang vật là 2 con chó bị đánh bả chết.

 

Lực lượng công an tại các địa phương mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn hành vi này, nhưng do thiếu người nên công tác này chưa hiệu quả. Chính vì vậy, người dân đã có nhiều hành động tự phát để ngăn chặn, mà biện pháp có vẻ hữu hiệu nhất là “đánh hội đồng” để dằn mặt, mặc dù hành động này là trái pháp luật.

 

Anh Lê Văn T, trú tại tổ 51, phường Hoà Khánh, bức xúc: “Phải đánh cho… nó chừa, chứ chẳng lẽ cứ mất một con chó lại lên trình báo với công an? Mà không trình báo thì cứ lâu lâu lại bị trộm viếng. Dân ở đây nhiều nhà mất chó rồi nên ai cũng bực lắm”. 

 

Trước nạn trộm chó xảy ra liên tiếp, người dân Đà Nẵng mong có sự phối hợp giữa công an với lực lượng dân phòng, tăng cường tuần tra đêm để chấm dứt tình trạng trên. Bản thân người dân cũng nâng cao cảnh giác và tránh manh động kiểu “đánh cho chừa” để không gây ra những hậu quả đáng tiếc.  

L.T.Q