1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Nam sinh viên mất tích bí ẩn hơn hai tháng nay

(Dân trí) - Gần hai tháng qua, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có manh mối gì về đứa con trai đã mất tích. Người nhà đi xem “thầy” thì được phán là sinh viên này đã bị… bỏ ngải và đang lang thang tận ngoài Bắc.

Ông Ngô Phú Soạn (SN 1960, thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng trình bày về việc con ông là Ngô Phú Dũng (SN 1992, đang học năm 2 Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng) bỗng nhiên mất tích.
 
Nam sinh viên mất tích bí ẩn hơn hai tháng nay - 1
Nam sinh viên mất tích bí ẩn hơn hai tháng nay - 2
Đơn của ông Ngô Phú Soạn gửi các cơ quan chức năng nhờ tìm con
 
Theo nội dung đơn của ông Soạn: Dũng là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em trai, từ nhỏ tính tình hiền lành, chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào với gia đình, bạn bè. Dũng đang theo học tại trường CĐ CN Đà Nẵng. Do có anh trai tên Ngô Phú Thanh đang thuê nhà trọ ở đường Hải Phòng (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đi làm nên ngày nào Dũng không về quê thì đến chỗ anh ở.
 
Nam sinh viên mất tích bí ẩn hơn hai tháng nay - 3
Chân dung Ngô Phú Dũng
 
Đến đêm 20/10/2011, bà Phạm Thị Trang (47 tuổi, mẹ Dũng) thấy con không về nên gọi hỏi Thanh thì được biết con cũng không về chỗ anh trai. Điện thoại Dũng cũng không liên lạc được. Ngay trong đêm cả nhà liên hệ bạn bè, người quen hỏi tin tức về Dũng nhưng không ai hay biết.
 
Liên tiếp những ngày sau đó, gia đình tổ chức đi tìm nhưng vẫn không thấy tin tức gì. Khi ông Soạn đến nhà trường để liên hệ nhờ giúp đỡ thì được biết Dũng đã không đến trường trong nhiều ngày qua mà không có lý do. Bạn bè trong lớp cũng không biết Dũng đi đâu.
 
Nam sinh viên mất tích bí ẩn hơn hai tháng nay - 4
Chiếc xe máy của Dũng được tìm thấy ở ga Đà Nẵng

Trong quá trình tìm kiếm Dũng, khoảng 9 giờ ngày 24/10, bất ngờ chị Huỳnh Thị Nga Uyên, bạn gái của anh Thanh, phát hiện một người đạp xích lô đang chở chiếc xe máy BKS 92F6-6976 (do anh Ngô Phú Thanh đứng tên) trên đường Hoàng Hoa Thám (TP Đà Nẵng). Đây chính là chiếc xe hằng ngày Dũng vẫn thường dùng để đi lại. Chị Uyên hỏi người đạp xích lô thì được biết bảo vệ ga Đà Nẵng thuê ông chở đến Công an phường Tân Chính giao nộp chiếc xe. Bảo vệ nhà ga phát hiện chiếc xe trên vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 20/10, đã qua 4 ngày nhưng không có ai đến lấy nên họ chuyển đến đồn công an giao nộp.

Chị Uyên vội báo cho gia đình ông Soạn biết để liên hệ với Công an phường Tân Chính nhờ giúp đỡ. Đến ngày 25/10, sau khi xác minh chủ chiếc xe trên chính là của anh Ngô Phú Thanh, Công an phường Tân Chính đã làm thủ tục bàn giao xe lại cho người nhà ông Soạn. Riêng tung tích của Dũng vẫn là điều bí ẩn. Ông Soạn đã làm đơn nhờ Công an TP Đà Nẵng can thiệp. Công an TP Đà Nẵng nhận định đây là một vụ mất tích, bản thân Dũng đã trên 18 tuổi, khi chưa phát hiện thấy dấu hiệu tội phạm thì cơ quan công an không can thiệp được.
 
Nam sinh viên mất tích bí ẩn hơn hai tháng nay - 5
Vợ chồng ông Ngô Phú Soạn chờ tin của con trai mất tích bí ẩn suốt hai tháng nay

Đã hơn hai tháng qua, gia đình vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích của Dũng nhưng không có kết quả. Bất ngờ chiều ngày 4/12, có số điện thoại 01287374187 liên tục gọi vào số máy của ông Soạn, máy bà Trang rồi máy anh Thanh, nói những câu không rõ ràng. Gia đình ông Soạn điện lại số máy đó thì lại không liên lạc được.

Sau khi nhờ bưu điện xác minh nguồn gốc số điện thoại trên, gia đình ông Soạn được biết số máy trên từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, chủ đăng ký thuê bao là Trần Xuân Ngọc (SN 1979). Gia đình ông Soạn nhận định rất có thể con ông đã bị bắt cóc lên Bắc Kạn; vì vậy ông đã làm đơn gửi Bộ Công an nhờ giúp đỡ.

Vợ chồng ông Soạn cho biết từ khi Dũng mất tích đến nay, gia đình đã làm đủ mọi cách, thậm chí còn đi coi bói khắp nơi vì theo họ “có bệnh thì vái tứ phương” nhưng đều không có kết quả. Hiện tại gia đình chỉ còn cách trông chờ lực lượng công an và thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hy vọng có ai đó biết về manh mối con mình.

Công Bính