My “sói” nhận mức án 12 năm tù giam

(Dân trí) - Tòa quyết định tuyên phạt My “sói” mức án đúng như VKS đề nghị - 12 năm tù. Tổng cộng hình phạt dành cho nhóm côn đồ tuổi teen là hơn 160 năm, trong đó có 3 án 30 năm tù.

Nhận định việc truy tố của VKS đối với Đào Thu Hương (My “sói”) là hoàn toàn có cơ sở, đúng người, đúng tội, HĐXX quyết định phạt bị cáo 15 tuổi 5 năm tù tội “hiếp dâm”, 10 năm tù vì tội “hiếp dâm trẻ em” và 6 năm tù vì tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 12 năm tù giam.

Người tình “đàn em” của My “sói”, Trịnh Thăng Long (19 tuổi) nhận 8 năm tù cho tội “hiếp dâm”, 20 năm tù cho tội “hiếp dâm trẻ em” và 12 năm tù cho tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt dành cho Long là 30 năm tù giam.
 
My “sói” nhận mức án 12 năm tù giam - 1
My "sói" và nhóm "đệ" chờ phán quyết của tòa.

My và Long được nhận định là người “đầu têu” trong các vụ gây án. My thường lên mạng, giả chat với các thiếu nữ ngồi chơi khuya rồi “điều” Long cùng nhóm “đệ” hơn hẳn về tuổi đời đi đón, “giải cứu” những trường hợp kẹt nét.

Sau khi ép được nạn nhân ở quán chat, vừa gặp cô gái, My "sói" ra tay luôn bằng những cái tát hoặc đấm đá phủ đầu nạn nhân. Sau đó, My lột tài sản của họ rồi cả nhóm lên taxi về nhà nghỉ.

My tuyên bố với các nạn nhân “phải tiếp các anh cho đàng hoàng". Nếu ai cố tình chống đối, My lệnh cả bọn xông lên và không quên cảnh tỉnh nạn nhân “sẽ cho biết thế nào là pháo giàn". Có lần, My còn dí dao vào cổ một nạn nhân, bắt nằm im để cho nhóm “đệ” thay nhau “vui vẻ”, quay clip. Ai có ý định trốn, My và Long còn dọa giết.

2 bị cáo Lê Quang Vinh, Hoàng Trọng Đạt (cũng đều SN 1992, 19 tuổi) cùng nhận mức án 30 năm tù giống như Trịnh Thăng Long.

3 bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (18 tuổi), Nguyễn Đức Hoàng, Âu Thế Đoàn (cùng 19 tuổi) chia nhau mức án 18 năm tù. Riêng Trần Hoàng Nam (19 tuổi) chỉ “dính” tội cướp tài sản, nhận 4 năm tù.

Tổng cộng hình phạt cho 8 bị cáo lên tới 161 năm tù.

Trước giờ tuyên án, các bị cáo ngồi trước vành móng ngựa còn vui vẻ trò chuyện rôm rả. Thậm chí My “sói” còn khe khẽ hát, thỉnh thoảng cong môi khi nghe đồng bọn trêu đùa. Tuy nhiên điệu bộ vui vẻ, phút rôm rả của các bị cáo qua nhanh chóng đi khi các bậc phụ huynh ngồi dưới đều mếu máo, nức nở than xin cho con, cháu mình được nhẹ tội, “để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời”.

Những mái đầu trẻ cúi gằm, im lặng. Ngay cả My “sói” và người tình Trịnh Thăng Long cũng không giấu nổi nước mắt khi tra tay vào còng, ra xe trở lại trại giam…

P.Thảo