1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Muốn khắc phục nạn “tè” bậy thì phải có chỗ “tè”

(Dân trí) - Câu chuyện vui về việc ở tây thì “hôn công khai, tè kín đáo” còn ở Việt Nam thì ngược lại “hôn giấu diếm, tè công khai” đã trở thành nỗi hổ thẹn của không ít người.

Quả thật tình trạng tè bậy ở Việt Nam là hình ảnh bức xúc, không đẹp chút nào trong con mắt khách du lịch và của cả chính những người có văn hoá. Tình trạng đáng báo động đến mức tại Tp HCM còn thành lập cả đội “đặc nhiệm” để bắt phạt những người có hành vi thiếu văn hoá này. Ở Hà Nội thì chưa có đội “đặc nhiệm” nhưng không có nghĩa là ở Hà Nội nạn tè bậy diễn ra ít hơn.

 

Sau khi báo Dântri.com.vn đăng bài “nạn tè bậy”, đã có rất nhiều ý kiến phản ứng, lên án những người có hành vi “tè” không đúng chỗ này.  Nhiều người có ý kiến phải phạt thật nặng thì sẽ chấm dứt được “vấn nạn tè bậy”, tuy nhiên, có lẽ như vậy chúng ta mới chỉ lo “chống” mà chưa quan tâm đến “phòng”. Ví như việc muốn người dân có ý thức trong việc “tè” thì rất cần thiết phải có hệ thống nhà vệ sinh hợp lý. Trong khi đó, có thể khẳng định  hệ thống nhà vệ sinh ở các thành phố của Việt Nam hiện quá thiếu chưa nói đến việc các nhà vệ sinh này lại chẳng vệ sinh chút nào.

 

Ai đó đã từng bước vào các nhà vệ sinh công cộng chắc đều có chung cảm giác: Bẩn khủng khiếp.

 

Dường như người dọn vệ sinh trong những nhà vệ sinh thì thiếu chỉ người thu tiền tại những điểm này thì chẳng nơi nào thiếu cả.

 

Dạo một vòng thành phố Hà Nội, chúng tôi giật mình vì hệ thống nhà vệ sinh quá thiếu.  Đi hết phố này đến phố khác chẳng mấy khi nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng. Có lẽ hệ thống nhà vệ sinh công cộng của thành phố có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

Người nào có ý thức chấp hành, có văn hoá nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đang…”buồn không biết tỏ cùng ai”,  tìm khắp chẳng có nhà vệ sinh nào chắc cũng đành… nhắm mắt, đưa chân đến một cột điện hay gốc cây nào đó mà thôi.

 

Một vài  hình ảnh về nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội mà phóng viên Dân Trí ghi lại có thể lý giải vì sao nạn tè bậy lại diễn ra thường xuyên như vậy.

 

Muốn khắc phục nạn “tè” bậy thì phải có chỗ “tè” - 1
 Tại phố Phủ Doãn, phải những ai thật sự tinh mắt mới thấy cái nhà vệ sinh bé xíu nằm ẩn sau bãi gửi xe ôtô và nhiều thứ khác.

 

Còn tại ngã tư phố Hàng Ngang- Hàng Bồ có hẳn biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh công cộng (ảnh 1) nhưng có lẽ tìm cả ngày cũng chẳng thấy nhà vệ sinh đâu vì nó đã bị người ta chiếm dụng, làm chỗ… treo hàng hoá để kinh doanh. Họ còn dán cả giấy báo lên chữ Toilet để che mắt người đi đường. Mặc dù, chỉ cách đó độ dăm, bảy mét có hẳn “chốt” của Công ty Vệ sinh môi trường.

 

Đức Hòa