1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Mưa lớn làm ngập đường, trôi bờ kè phố núi

(Dân trí) - Khoảng 11h trưa 4/4, tại phố núi Pleiku đã xuất hiện cơn mưa đầu mùa lớn gây ngập một số tuyến đường trong phố, mưa lớn còn làm sạt 2 đoạn bờ kè...

Sau nhiều tháng chịu nắng nóng kéo dài, cuối cùng người dân phố núi đã được giải hạn bằng cơn mưa đầu mùa. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn đổ về trong thời gian ngắn nên đã gây ngập lụt một số tuyến đường trong phố như đường Thống Nhất, Hai Bà Trưng- Đinh Tiên Hoàng… khiến giao thông ở những tuyến đường này bị gián đoạn.

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ khiến lượng nước đổ về ngày càng nhiều, đến khoảng 12h cùng ngày, người dân sống trên đường Đống Đa (phường Ia Kring, TP Pleiku) hốt hoảng khi thấy nước trên đường dâng lên cao rồi chảy cuồn cuộn vào nhà mình. Lượng nước chảy về lớn khiến bờ kè đá sau vườn nhà bà Nguyễn Thị Mai (50 Đống Đa) đã bị đổ trôi xuống nhà bà Lê Thị Phòng (70 tuổi). Do nhà bà Phòng ở phía dưới, lại được dựng bằng ván nên khi đất, đá đổ xuống khiến nhà cửa và tài sản bị hư hại.

Mưa lớn từ các đường đổ về đoạn 44-50 Đống Đa khiến nước chảy như thác, làm đổ ập tường vào nhà dân
Mưa lớn từ các đường đổ về đoạn 44-50 Đống Đa khiến nước chảy như thác, làm đổ ập tường vào nhà dân
Bà Phòng khóc kể lại: “Tôi bị đau đang nằm trên giường, mưa to một lúc thì thấy nước chảy lên lan khắp nền nhà, chưa kịp làm gì thì phía sau nhà có tiếng rầm rầm, nước từ phía trên cứ như thác chảy, tường đá đổ vào ván che nhà tôi rồi đồ đạc bị chảy theo. Tôi sợ hãi kêu lên nhưng chẳng ai nghe, nhà tôi bây giờ đổ sập bất cứ lúc nào”.

Bà Phòng khóc sợ kể lại lúc mưa, đất, đá dồn về ngôi nhà ọp ẹp của bà
Bà Phòng khóc sợ kể lại lúc mưa, đất, đá dồn về ngôi nhà ọp ẹp của bà
Một số người dân sống ở đường Đống Đa cho biết, những năm trước dù trời mưa to nhưng cũng chưa xảy ra tình trạng nước chảy như sông vào nhà như đợt mưa này. Nhiều người cho rằng, do việc thi công đường khá “lạ” của chính quyền địa phương khi chỉ thi công 2 đầu, còn đoạn từ số nhà 44-50 thì chẳng biết vì nguyên nhân gì mà được đơn vị thi công “chừa” lại không làm; trong khi đoạn này không có cống thoát nước nên nước mưa nhiều nơi đổ dồn về đoạn đường trên và “thoát” bằng cách “chui” qua nhà dân, đổ xuống khu vực hồ Đức An.

Một bờ bao ở đường Lê Quý Đôn cũng bị đổ sập trong cơn mưa
Một bờ bao ở đường Lê Quý Đôn cũng bị đổ sập trong cơn mưa
Ông Phan Công Hoạt (36 Đống Đa) vừa hoàn hồn kể lại: “Lúc đỉnh điểm, nước ngập trên cả đầu gối tôi, nước chảy như sông vào nhà làm hư hỏng một số tài sản nhà tôi. Nước theo đường luồng nhà đổ ra phía sau tông đổ bức tường giáp với công viên Diên Hồng.

Cũng trong cơn mưa trên, bờ kè phía sau nhà 02 Lê Quý Đôn cũng bị đổ sập, đất đá đã đè lên chiếc ô tô mang BKS 81M-3633 đậu gần bờ kè, khiến ô tô bị vỡ kính, phần đầu bị hư hỏng. Một số công trình vui chơi của trẻ em tại đây cũng bị hư hỏng.

Mưa lớn thổi bay một mặt đường gần đoạn nhà 50 Đống Đa
Mưa lớn "thổi bay" một mặt đường gần đoạn nhà 50 Đống Đa
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Kim Truyền- Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring cho biết, hộ cụ Phòng thuộc hộ nghèo của phường. Ngày mai phường sẽ gửi giấy mời, mời gia đình bà Phòng lên phường để làm việc. Đồng thời, phường cũng sẽ báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo hướng khắc phục hậu quả cho dân. Trước mắt, phường sẽ huy động dân quân xuống giúp những hộ bị ảnh hưởng của cơn mưa dọn dẹp nhà cửa.

Thiên Thư