1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa đá kỷ lục bất ngờ trút xuống Cao Bằng

(Dân trí) - Khoảng 21h đêm qua (31/3), một trận mưa đá lớn đã đổ xuống huyện Trùng Khánh - Cao Bằng khiến toàn bộ những ngôi nhà lợp ngói bị thủng mái. Hàng ngàn người dân không có chỗ ngủ; đồ đạc trong nhà ướt sũng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trận mưa đá chỉ xảy ra trong vòng 5 phút, nhưng đã gây thiệt hại không nhỏ cho bà con. Trung bình những hạt mưa đá to bằng quả trứng, thậm chí có những hạt mưa lớn bằng nắm tay trút xuống liên tục, đập nát những mái nhà bằng ngói.

Những người dân ở huyện Trùng Khánh cho hay, đây là trận mưa đá kỷ lục về độ lớn xảy ra trong khu vực trong khoảng chục năm trở lại đây. Những viên đá to trút xuống khiến những mái ngói bị thủng; ngô gạo chìm trong nước nước.

Mưa đá làm thủng mái nhà

Mưa đá làm thủng mái nhà
Mưa đá làm thủng mái nhà

Nhiều gia đình phải di cư khẩn cấp để trú mưa, tìm chỗ ngủ. Anh Bế Văn Tiếp - người dân xã Thông Huề (Trùng Khánh) - cho biết, do mưa trút xuống bất ngờ nên người dân không kịp che chắn nhà cửa, lương thực. Bà con phải sang các nhà có lợp mái tôn để ngủ nhờ.

Khoảng 22 giờ, một tiếng đồng hồ sau khi xảy ra trận mưa đá kỷ lục, người dân vẫn ghi nhận những hạt mưa đá to bằng cái chén quanh những gốc cây, hiên nhà.

Mưa đá gây thiệt hại nặng nhất là tại huyện Trùng Khánh là ở các xã Trung Phúc, Đoài Côn, Thân Giáp, Lăng Yên, Cảnh Tiên Lăng Hiếu, Cao Thăng, Đức Hồng… Hầu hết nhà bà con ở đây đều lợp mái bằng ngói đất truyền thống nên khi có mưa đá, ngói bị vỡ, nhà dột, trong nhà ướt như ngoài trời.

Anh Nguyễn Văn Quyết, nhà ở xã Đức Hồng (Trùng Khánh) buồn rầu chia sẻ: "Nhà bị dột nát nghiêm trong, mọi thứ trong nhà, nhất là toàn bộ số thóc gạo đều bị ẩm. Chúng tôi chỉ mong nắng lên để phơi toàn bộ số thóc gạo khỏi bị mốc, nếu không sẽ chết đói mất. Còn chưa nói số hoa màu ngoài đồng ruộng cũng bị phá nát nghiêm trọng".

Một mái nhà dân sau cơn mưa đá
Một mái nhà dân sau cơn mưa đá

Nhiều người dân huyện Trùng Khánh mất ăn mất ngủ sau trận mưa đá bất ngờ
Nhiều người dân huyện Trùng Khánh mất ăn mất ngủ sau trận mưa đá bất ngờ

Anh Bế Văn Đạo ở thôn Nà Thềnh, xã Thông Huề, cho biết: “Toàn bộ gần trăm hộ dân trong làng đều bị thủng mái và dột nát nghiêm trọng. Sau khi mưa đá xảy ra, nhiều gia đình đã phải thức trắng cả đêm để sửa sang nhà cửa. Mặc dù năm nào ở đây cũng xảy ra mưa đá, nhưng trận mưa này quá bất ngờ và lớn nên chúng tôi không thể lường trước được”.

Ông Hoàng Thái - Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng- thông tin, đúng là đêm qua, tại khu vực giáp ranh giữa hai huyện Trùng Khánh và Hạ Lang đã xảy ra một trận mưa đá lớn. Đến thời điểm hiện tại thiệt hại về tài sản chưa được thống kê cụ thể. Sau khi có số liệu chính thức, Sở sẽ có phương án xử lý, hỗ trợ cho bà con.

Quốc Cường - Xuân Thái