1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Điện Biên:

Một vụ án man rợ và thương tâm

(Dân trí) - Cuối tháng 7/2007, một vụ giết người dã man đã xảy ra tại huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Người vợ bị vỡ sọ não, nhiều vết dao đâm vào ngực; người chồng bị một con dao cắm sâu trên ngực trái...

Trong đêm 28/7, người dân bản Lói xã Mường Lói, huyện Điện Biên, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét, gào khóc, kêu cứu phát ra từ nhà anh Lò Văn Khót. Tại hiện trường, dân bản chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: Chị Lò Thị Muôn (SN 1979) đã chết trong tình trạng người đầy máu; cạnh chị là người chồng Lò Văn Khót (SN 1983) đang nằm bất tỉnh, trên ngực trái có một con dao cắm sâu; cậu con trai Lò Văn Trường hoảng loạn khóc không ra tiếng.

 

Sáng sớm hôm sau, Công an huyện Điện Biên đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Qua xem xét hiện trường, tìm hiểu thông tin từ những người dân và qua lời khai của Lò Văn Khót (đã được cấp cứu và hồi tỉnh sau đó), vụ việc đã được làm sáng tỏ.

 

Kẻ gây án chính là Lò Văn Khót. Sau khi lấy vợ, Khót ốm yếu, mọi việc trong gia đình đều nhờ vào tay vợ. Trong lúc kinh tế gia đình khó khăn, lại bị vợ cằn nhằn nhiều, Khót đã rắp tâm giết vợ. Đợi lúc vợ con ngủ say, hắn dùng búa đánh vào đầu vợ, dùng dao đâm thẳng vào tim vợ và bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, Khót tự sát bằng dao nhưng được cấp cứu kịp thời.

 

Phiên tòa xét xử người chồng vô nhân tính sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên trong tương lai gần. Khót rồi sẽ phải đền tội trước pháp luật, nhưng cậu con trai non nớt vô tội bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ, Khót có bao giờ nghĩ tới !?

 

Thái Nguyên An