Hà Tĩnh:

Một thanh niên vô cớ bị đánh đến tử vong

(Dân trí) - Đang nằm ngủ ngoài sân giữa đêm khuya, Hồ Văn Khôi (SN 1993, trú xóm 3, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) đã bị một đối tượng tấn công dã man. Những vết thương quá nặng đã khiến Khôi tử vong sau đó 2 ngày.

Chị Nguyễn Thị Quế - mẹ em Khôi đau đớn kể: Tối thứ 6, ngày 9/5, do trời nắng nóng Hồ Văn Khôi không cùng nằm với gia đình ở trong nhà mà mắc võng nằm ở ngoài sân. 23h đêm đang trong giấc ngủ ngon cả gia đình chị Quế nghe con liên tục kêu cứu.

Chị Quế bật dậy chạy ra sân thì thấy con nằm úp mặt xuống võng trong nỗi đau đớn với nhiều vết thương, đặc biệt là ở phần đầu. Cũng từ đấy Khôi liên tục bị choáng và ói. Cả gia đình chị Quế nhanh chóng đưa con xuống trạm xá xã để sơ cứu.

Sáng 10/5, Khôi được đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà để tiếp tục điều trị. Lúc này Khôi liên tục nôn ói và rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước tình trạng con rơi vào trạng thái nguy kịch gia đình chị Quế đã đưa con lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Dù được các bác sỹ ở bệnh viện này tập trung cứu chữa nhưng Khôi đã tử vong vào lúc 13h30, ngày 11/5.

Chiều cùng ngày, công an huyện Lộc Hà đã tiến hành mổ tử thi để xác định chấn thương khiến Khôi tử vong. Ca mổ kéo dài gần một tiếng đồng hồ cho kết quả Khôi bị thương nặng ở bên hông, một số vị trí ở chân cũng bị đánh mạnh, đặc biệt hộp sọ phía sau bị nứt.

Theo gia đình chị Quế, hung thủ giết chết em Khôi là một người đàn ông sống cùng xóm, có tên là Dương Văn L. (biệt danh LT). Bằng chứng mà chị Quế đưa ra là, khi chị bế con ra khỏi võng lúc còn tỉnh táo Khôi khẳng định, thấy L. đi vào và dùng gậy đánh liên tục.

Trước đó, do hiềm khích từ một mâu thuẫn mà suốt nhiều năm nay đối tượng L. đã nhiều lần đe dọa và đánh Khôi. Chị  Quế cũng cho biết, dù em Khôi đã nghỉ học nhưng là đứa con ngoan, thường xuyên ở nhà giúp bố mẹ phụ giúp gia đình.

Trao đổi với Dân trí, một cán bộ công an huyện Lộc Hà cho hay, công an huyện đã nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng khả nghi để làm sáng tỏ vụ án này.

Văn Dũng