Lâm Đồng:

Một thanh niên bị anh chị nhốt nhiều năm trong chuồng sắt

(Dân trí) - Người thanh niên bất hạnh đó là K’Đâm, 22 tuổi, ngụ tại thôn 4 xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Từ năm 2009 đến nay, anh K’Đâm liên tục bị vợ chồng chị gái mình là K’Dán, Ka Ép còng tay, chân nhốt trong chuồng sắt.

Chuyện này xảy ra nhiều năm qua nên mọi người ở thôn 4 và nhiều thôn khác của xã Đoàn Kết đều biết. Chính ông Tôn Xuân Hồng - trưởng thôn 4 - cũng đã rất nhiều lần đề xuất chính quyền xã can thiệp để gia đình K’Dán, Ka Ép thả K’Đâm ra khỏi chuồng nhưng không được. Lý do anh Đâm bị nhốt và còng là vì anh, chị K’Dán, Ka Ép cho rằng “K’Đâm bị tâm thần”.

 

Để kiểm chứng điều này, khi chúng tôi cùng bà Nguyễn Thị Hiền là vợ thôn trưởng Tôn Xuân Hồng đến nhà K’Đâm thì K’Đâm vẫn rất tỉnh táo và nói với bà Hiền: “Cô xin anh chị cho con ra ngoài đón tết xong rồi nhốt lại cũng được!”.

 

Quan sát K’Đâm trong tư thế bị cùm chân phải và xích tay trái, chúng tôi nhận thấy, người thành niên này hoàn toàn không có biểu hiện tâm thần phân liệt. Khi bà Hiền đưa cho K’Đâm một miếng dưa hấu và một chai nước, K'Đâm còn biết chỉ cho bà Hiền đưa từ dưới sàn lên vì vách chuồng nhốt không thể đưa lọt bàn tay vào.

 

Một ngày sau khi chúng tôi về thăm, K'Đâm được anh chị mình tháo cũi cho ra ngoài nhưng đến chiều ngày 18/1, chính bà Hiền vợ ông thôn trưởng lại gọi báo cho phóng viên “K’Đâm đã bị nhốt lại vì hôm qua cháu ra bơm nước có làm hỏng cái mô tơ của nhà chị gái”.

 

Sự việc nói trên đang gây bất bình trong nhiều người dân tại xã Đoàn Kết. Để làm rõ thông tin này, khi viết bài chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với ông K’Xuân Riêng - Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết - nhưng ông chủ tịch không trả lời.

 

Nói với phóng viên TTXVN về vụ việc này, trưởng thôn Tôn Xuân Hồng cho biết chính ông đã nhiều lần đưa ý kiến về sự việc này ra trước các cuộc họp Hội đồng nhân dân xã nhưng thực tế K’Đâm bị nhốt vẫn không thay đổi. Chúng tôi đã liên lạc với ông Lê Văn Nhân – T

rưởng phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Đạ Huoai để phản ánh nhưng ông Nhân trả lời: “Chúng tôi chưa nắm được nội dung vì xã không báo cáo việc này”.

 

Thiết nghĩ, các cơ quan liên quan tại Lâm Đồng nên sớm có ý kiến về việc anh K’Đâm bị cùm, nhốt trong chuồng sắt. Nếu thực sự anh K’Đâm có biểu hiện bệnh tật như gia đình nói thì cũng cần sớm hỗ trợ can thiệp, chữa trị.

 

Sơn Tùng

 TTXVN