1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một phụ nữ tố bị chồng và mẹ chồng bạo hành

(Dân trí) - Ngày 15/7, báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu của chị Phạm Thị Hoa (SN 1976, trú tổ 1, phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) nhờ báo chí lên tiếng bảo vệ chị và các con trước hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng.

Một phụ nữ tố bị chồng và mẹ chồng bạo hành - 1

Chị Hoa đang được điều trị tại BV Đa khoa Kon Tum
 
Ngay trong sáng 15/7, phóng viên Dân trí đã có mặt tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Tại đây, chị  Hoa với vết bầm sưng húp trên má trái, vết xây xát trên cổ và sự đau đớn tột cùng, cho biết: Chị lập gia đình với ông Nguyễn Thanh T. (SN 1971) từ năm 1993. Hai anh chị đã có với nhau 4 mặt con, đều đang tuổi đi học. Gia đình chị sinh sống tại tổ 1 phường Ngô Mây đã hơn chục năm nay cùng mẹ chồng là bà Ngô Thị T. (ngoài 75 tuổi).

 

Lúc 18 giờ ngày 11/7, chị Hoa đi làm cỏ mỳ về, đang chuẩn bị ăn cơm thì bị bà T. ngăn không cho ăn, cầm đũa bếp đánh chửi với lý do “bà nấu cơm nên không được ăn”. Lúc này để “hỗ trợ” cho mẹ đẻ, ông T. chồng chị cũng nhảy vào túm tóc vợ đánh.

 

Nhận được tin báo của quần chúng, Công an phường Ngô Mây đã có mặt kịp thời can ngăn và mời hai vợ chồng chị Hoa về trụ sở công an làm bản tường trình, sau đó cho về nhà. Lúc này khoảng 22 giờ cùng ngày.

 

Khi chị Hoa vừa về đến nhà, vào buồng ngủ lập tức lại bị bà T. nhào vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, ông T chồng chị cũng tiếp tục nhảy vào đánh, dùng chân đá thẳng vào sườn non bên phải khiến chị đau đớn ngã quỵ xuống nền nhà. Các con chị Hoa thấy vậy liền gọi xe đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu.
 
Một phụ nữ tố bị chồng và mẹ chồng bạo hành - 2
Đơn kêu cứu chị Hoa gửi các cơ quan báo chí

 

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết, chị Phạm Thị Hoa nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở vùng bụng; có vết bầm trên má trái, vết xây xước trên cổ. Kết quả kiểm tra cho thấy chị Hoa bị chấn thương gan do bị đánh!

 

Cũng theo lời chị Hoa, mặc dù sự việc xảy ra từ đêm 11/7 đến nay đã hơn 4 ngày nhưng chồng chị và mẹ chồng không hề quan tâm. Hai cháu Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1994) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1995) con chị Hoa cho biết mấy ngày nay không có tiền lo cho mẹ, các cháu phải vay mượn của hàng xóm và bà con. Chị Hoa cũng cho biết đây không phải là lần đầu chị bị chồng và mẹ chồng hành hung nhưng chị cố cam chịu để các con không bị tổn thương.

 

Từ thông tin kêu cứu trên của chị Phạm Thị Hoa, rất mong cơ quan chức năng địa phương sớm vào cuộc làm rõ vấn đề, đảm bảo quyền lợi cho mẹ con người phụ nữ bất hạnh này.

 

Làm việc với phóng viên qua điện thoại vào chiều ngày 15/7, lãnh đạo Công an phường Ngô Mây (TP Kon Tum) xác nhận hành vi bạo lực gia đình xảy ra ở gia đình chị Phạm Thị Hoa là đúng. Đêm hôm xảy ra vụ việc, Công an phường có mời vợ chồng chị Hoa ra phường làm bản tường trình, sau đó cho về để mai giải quyết nhưng không ngờ vụ việc lại xảy ra như vậy. Hiện Công an phường đang quản lý ông T. và chờ chị Hoa bình phục trở về sẽ tiếp tục xử lý theo luật định.

 

Đại Hòa