Một phụ nữ cứu người, không tham của rơi

Sau khi đưa người thanh niên bê bết máu đến bệnh viện cấp cứu, bà Khiết phát hiện số tiền gần 10 triệu đồng. Đoán đây là tài sản của nạn nhân, bà mang nộp cho Công an xã.

Ngày 13/10, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đề nghị cấp trên khen thưởng về thành tích dũng cảm cứu người của bà Lê Thị Khiết (ngụ xã Thạnh Phú). 
 

Đêm 30/9, bà Khiết đang nằm ngủ trong nhà thì nghe có người kêu cửa. Bà bước ra nhìn thấy một thanh niên trên cơ thể bê bết máu, trong tình trạng kiệt sức. Anh ta cho biết vừa bị một số thanh niên hành hung. Nói rồi, anh ta ngã gục xuống đất, bất tỉnh.

 

Một mặt điện báo Công an địa phương đến cứu giúp, một mặt bà Khiết dùng xuồng máy của mình vượt qua sự bủa vây của nhóm thanh niên vừa đuổi theo, đưa người thanh niên bị nạn đến bệnh viện cấp cứu.

 

Đến sáng, bà phát hiện dưới đáy xuồng có túi nilon, mở ra có số tiền gần 10 triệu đồng. Đoán đây là tài sản của anh thanh niên, bà Khiết mang nộp cho Công an xã để trả lại cho người bị mất.

 

Theo Nhã Phong
Công An Nhân Dân