1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Một giám đốc doanh nghiệp dùng súng săn tự sát

Trưa ngày 29/8, ông Phạm Đình Chiến, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại bao bì Thành Công, được phát hiện chết trong phòng làm việc trong tư thế nằm, đầu bị nhiều vết thương, bên cạnh có khẩu súng săn loại đạn ghém.

Theo nguồn tin ban đầu, thời điểm ông Chiến chết khoảng 9h30 cùng ngày. Người đầu tiên phát hiện sự việc là ông Lê Văn Tự (SN 1966, quê Bạc Liêu).

 

Ông Tự là bảo vệ của Công ty An Khang, đóng tại số 16 đường số 12, ấp Bình Khánh 3, phường Bình An, quận 2 - nơi Công ty Thành Công thuê một phần mặt bằng - để làm văn phòng.

 

Theo tường trình của ông Tự với công an thì khi kiểm tra văn phòng làm việc của ông Chiến, ông Tự thấy cửa phòng không khóa mà máy lạnh mở. Ông Chiến chết trong tư thế nằm, đầu bị nhiều vết thương, bên cạnh có khẩu súng săn loại đạn ghém (đạn chùm).

 

Khám nghiệm hiện trường, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là có dấu hiệu của vụ tự sát. Vụ việc đang được Công an TPHCM điều tra mở rộng.   

 

Theo Trân Nguyên

Tiền Phong