Lào Cai:

Một công nhân đường sắt trả lại hơn 4 cây vàng cho “khổ chủ”

(Dân trí) - Đó là tấm gương tốt của anh Đặng Hùng Cường (SN 1967, ở tổ 6, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), công nhân Xí nghiệp vận tải đường sắt trực thuộc công ty TNHH Một thành viên a-pa-tít Việt Nam (Tập đoàn hóa chất Việt Nam).

Anh Cường (phải) nhận giấy khen của UBND phường Bắc Lệnh.
Anh Cường (phải) nhận giấy khen của UBND phường Bắc Lệnh.
 
Trên đường đi làm về nhà qua địa phận tổ 1, phường Pom Hán (TP Lào Cai) vào khoảng 19h ngày 13/3/2013, anh Đặng Hùng Cường đã phát hiện một chiếc ví nằm trên đường đi. Mở ví, anh thấy có tiền, vàng và giấy tờ tùy thân của ai đó để trong ví chẳng may bị rơi. Anh Cường đã chủ động tới Công an phường Pom Hán trình báo sự việc nhặt được ví và nhờ công an tìm chủ nhân để trả lại ví cho người mất.

Qua xác minh, Công an phường Pom Hán đã tìm ra chủ nhân chiếc ví kể trên là chị Nguyễn Thị P.N., nhà ở tổ 1, phường Pom Hán. Sau đó, Công an phường đã cùng anh Đặng Hùng Cường trao trả lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản để bên trong ví, gồm 4,1 cây vàng, hơn 2 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ qua trọng khác cho chị N.

Ngày 21/3, UBND phường Bắc Lệnh và xí nghiệp vận tải đường sắt trực thuộc công ty TNHH MTV a-pa-tít Việt Nam đã khen thưởng đột xuất cho anh Đặng Hùng Cường vì có hành động tốt nhặt được của rơi có giá trị lớn nhưng chủ động báo cáo công an tìm trả lại cho người bị mất tài sản.

Phạm Ngọc Triển