1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một cô gái mất tích 16 năm muốn trở về Việt Nam

Trên trang nhất báo Dongnan Zaobao (Đông Nam Buổi Sáng Quảng Châu) ngày 23/3 đăng đoạn tin ngắn và bức hình một phụ nữ giơ mảnh giấy trên tay. Trên đó là nét chữ nguệch ngoạc cho biết người trong ảnh đang muốn tìm lại người thân ở VN, nhưng vì rời VN lúc quá nhỏ nên không nhớ rõ địa chỉ quê quán.

Bản tin của phóng viên Dongnan Zaobao viết: “Hôm qua, tại thành phố Tuyền Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc), một phụ nữ VN cầm trên tay tờ giấy viết địa chỉ bằng tiếng Việt, khóc với phóng viên và kể năm 13 tuổi cô bị người ta bắt, sống ở Tuyền Châu 16 năm. Cô lúc nào cũng nhớ đến người thân ở nhà...”.

 

Qua xác minh, người trong ảnh nhiều khả năng là Nguyễn Thị Hạ, quê ở thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Bố cô là Nguyễn Khắc Thường, mẹ là Nguyễn Thị Xuân.

 

Một cô gái mất tích 16 năm muốn trở về Việt Nam - 1
 

Tối qua 23/3, bà Nguyễn Thị Xuân (hiện ở quê) cho biết, ông bà có 3 người con. Con gái út là Nguyễn Thị Hạ bị mất tích khoảng năm 15 tuổi, khi đó Hạ đang học lớp 4, cách nay đã mười mấy năm. Bà Xuân còn nhớ trong một tối xem tivi ở nhà hàng xóm, con gái bà bị người quen lừa đưa đi biệt tăm. Bà Xuân nhớ đặc điểm của con gái út là người thấp, béo, dưới mi mắt phải có mụn ruồi...

 

Tác giả bài báo, phóng viên Minh Hoa cho biết, cô Trần Thị Hạ đang ở thị trấn La Sơn, thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Hiện cô đã lấy chồng và có một con trai 11 tuổi. Cô Hạ không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên việc về VN sẽ rất khó khăn. Cô có thể gặp người thân của mình ở biên giới hoặc tại Trung Quốc.

 

Theo Tuổi Trẻ