1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Một bé gái bị hành hung dã man

(Dân trí) - Mắt phải khó có khả năng phục hồi, đầu bị chấn thương, xương dưới cổ bị gãy, thân thể mang nhiều vết thương,… Đó là tình trạng sức khỏe của bé gái 7 tuổi Phạm Thị Thương (Nam Đàn, Nghệ An) sau khi bị một đối tượng dùng gậy hành hung dã man.

Theo lời kể của người nhà cháu Thương (SN 1999, ở xóm Hồng Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) thì khoảng 18h ngày 22/10, gia đình không thấy cháu về nhà. Bố cháu là ông Phạm Văn Đăng đã tất tả đi tìm và phát hiện thấy cháu nằm ở góc vườn nhà trong tình trạng thân thể bê bết máu; đầu, tai, cổ đều bị chấn thương nặng.

 

Ngay lập tức, cháu Thương được đưa đến Bệnh viện Nhi (TP Vinh) cấp cứu nhưng theo kết luận của các bác sĩ thì đến thời điểm này, cháu vẫn chưa qua cơn nguy kịch, nhiều bộ phận trên cơ thể khó có khả năng phục hồi.

 

Gia đình nhận thấy cháu có nhiều khả năng bị đánh chứ không phải bị ngã nên đã trình báo lên Công an xã Kim Liên và cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn.

 

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ cùng ngày, mọi nghi ngờ đều được dồn cho đối tượng Nguyễn Văn Ân (SN 1973, là hàng xóm của gia đình anh Đăng). Tại cơ quan điều tra, tên Ân đã cúi đầu khai nhận, chính hắn đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu và người cháu Thương cho đến khi cháu bất tỉnh.

 

Hiện nguyên nhân vụ hành hung dã man trên chưa được xác minh, song bước đầu phán đoán có thể do mâu thuẫn giữa hai gia đình từ trước. Tên Ân thù gia đình anh Đăng nên trút giận vào cháu gái vô tội.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Ân đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

 

Đặng Nguyên Nghĩa