Mong ước của anh em song sinh ở Đà Nẵng khi tình nguyện nhập ngũ
(Dân trí) - Anh em song sinh 18 tuổi ở Đà Nẵng cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được rèn luyện bản thân và cống hiến phần sức trẻ cho Tổ quốc.
Sáng 8/2, trong cơn mưa nhẹ tại căn chung cư ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Chí Chấn (18 tuổi) thức dậy khá sớm.
Trên bàn phòng khách, mẹ của Chấn, chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (43 tuổi), để lại mảnh giấy dặn dò 3 con không ra ngoài vì trời mưa. Với 100.000 đồng, chị Oanh dặn con ăn sáng 60.000 đồng, phần còn lại để mua thức ăn cho bữa trưa.
Trước Tết, Chấn và em trai song sinh Nguyễn Chí Chỉnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cả hai trúng tuyển và nhận lệnh lên đường tòng quân vào ngày 13/2, mang theo những cảm xúc khó tả.
Chấn và Chỉnh đã xa cha từ nhỏ khi gia đình tan vỡ. Mẹ của họ, chị Oanh, đã phải làm đủ mọi nghề để nuôi con. Hiểu được sự vất vả của mẹ, cả ba anh em đều ngoan ngoãn và nghe lời.
Anh trai của họ đang theo học bổ túc, trong khi Chấn và Chỉnh đã nghỉ học sau khi hoàn thành lớp 9. Thời gian này, hai anh em làm thuê, nấu ăn và phụ mẹ dọn vệ sinh. Khi hiểu rõ hơn về môi trường quân đội, họ đã quyết định tình nguyện nhập ngũ.
Chấn và Chỉnh cho biết, họ đã xem các clip về môi trường quân đội và mong muốn cống hiến sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Họ cũng coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn và sau này có thể phụ giúp mẹ.
Hai anh em đã ấp ủ những ước mơ nghề nghiệp riêng. Chấn mong muốn học nghề pha chế, trong khi Chỉnh muốn học sửa chữa ô tô.
"Ước mơ của chúng em sau khi hoàn thành nghĩa vụ là học được một nghề để có thể gánh vác khó khăn cùng mẹ", Chấn chia sẻ.
Chấn cho biết, khi hay tin hai anh em viết đơn nhập ngũ, ông bà ngoại rất tự hào. Dù ông bà bán vé số nhưng vẫn cố gắng động viên cháu bằng cách dúi vào tay hai đứa vài đồng.
Tháng 1 vừa qua, mẹ của họ muốn tổ chức sinh nhật cho hai anh em trước khi lên đường, nhưng Chấn đã ngăn mẹ vì sợ tốn tiền. Những ngày này, mẹ luôn căn dặn hai anh em phải tự lập, kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi vào quân đội.
Chị Oanh chia sẻ rằng khi nhận quyết định nhập ngũ của hai con, chị cảm thấy rất bồi hồi. Vui vì con sắp bước vào giai đoạn mới nhưng cũng chạnh lòng vì sắp phải xa con trong thời gian dài.
Ông Lê Minh Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa An cho biết, theo quy định, nếu hai anh em trong gia đình cùng đi khám nghĩa vụ quân sự chỉ xét trúng tuyển một người.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả hai anh em đều có đơn xin tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Họ sẽ nhập ngũ tại Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.