1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẹ tử tù vừa được hoãn thi hành án: “Tôi muốn mọc cánh bay ra Hà Nội”

(Dân trí) - “Nghe tin con mình sắp thi hành án tử hình, tôi như kẻ không còn linh hồn, chỉ biết đi đến nơi có thể tha chết con mình mà cầu cứu. Đường từ Long An ra sân bay để ra Hà Nội tôi thấy quá xa, chỉ ước được mọc đôi cánh…”.

Những lời tâm sự ấy là của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải, tử tù vừa được Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng thi hành án tỉnh Long An tạm dừng thi hành án vào ngày 5/12 để xem xét lại vụ án theo đúng trình tự pháp luật.
 
Mẹ tử tù vừa được hoãn thi hành án: “Tôi muốn mọc cánh bay ra Hà Nội”

Bà Loan và con gái (em ruột Hồ Duy Hải) mừng tủi trước việc con, anh mình được tạm hoãn thi hành án tử để điều tra lại.

 

“Ròng rã 6 năm trời kể từ ngày con vướng vòng lao lý và nhận bản án tử hình về tội giết người, tôi và những người thân đã đi khắp nơi từ Nam chí Bắc kêu cứu. Hôm nay dù chưa biết số phận của con rồi sẽ ra sao nhưng trước thời khắc con tôi đối diện với cái chết mà đã được xem xét, tạm hoãn khiến tôi và gia đình quá đỗi mừng vui, niềm hi vọng đã lóe sáng”, bà Loan chia sẻ.

 

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An của gia đình bà Loan, rất đông bà con hàng xóm cũng như những người chưa từng quen biết nhưng hiểu được hoàn cảnh của bà mẹ suốt hơn 6 năm ròng đi khắp nơi kêu cứu cho con, đã đến an ủi, động viên bà và gia đình. Bà Loan quá xúc động cất giọng nghẹn ngào, luôn miệng nói lời cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn lãnh đạo Nhà nước đã thấu hiểu được hoàn cảnh của người mẹ sắp mất con, kịp thời ra quyết định tạm hoãn thi hành án tử cho con trai bà.

 

Bà Nguyễn Thị Rưởi (dì ruột tử tù Hồ Duy Hải) kể lại: Sáng qua 4/12, ngay khi vừa nghe tin con mình sẽ bị tử hình vào ngày 5/12, bà Loan như kẻ mất hồn, vội lật đật đi Hà Nội. Cả nhà đã mua vé máy bay cho bà bay ra Hà Nội.
 
Mẹ tử tù vừa được hoãn thi hành án: “Tôi muốn mọc cánh bay ra Hà Nội”
Bút tích của Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An xác nhận hoãn thi hành án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Hải.

 

“Ngồi trên xe khách từ Long An về sân bay Tân Sơn Nhất ruột gan tôi như lửa đốt, chỉ muốn mọc được đôi cánh để bay thật nhanh sợ không kịp cứu con mình”, bà Loan nức nở.

 

Khi xe vừa vào địa phận Sài Gòn thì bà Loan nhận được tin từ con gái (là em ruột Hồ Duy Hải) báo tin Hồ Duy Hải đã được hoãn thi hành án. Không tin vào sự thật, bà Loan vội xuống xe và gọi liên tục về nhà để hỏi lại vụ việc. Lúc này bà lại ước mình có được đôi cánh để bay về Thủ Thừa, nhìn tận mắt lá đơn kêu cứu xin được hoãn thi hành án cho con, được Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An đóng dấu đỏ xác nhận hoãn thi hành án.
 
Mẹ tử tù vừa được hoãn thi hành án: “Tôi muốn mọc cánh bay ra Hà Nội”
Bà Loan cùng người thân bên chồng biên nhận hồ sơ gửi các cơ quan chức năng kêu cứu cho con suốt hơn 6 năm qua.

 

Suốt đêm qua, cả gia đình bà Loan trắng đêm không ngủ vì cơ hội kêu cứu cho con của bà vẫn còn phía trước.

 

“Tôi sẽ tiếp tục về Hà Nội, dù gặp ai tôi cũng chưa biết được. Nhưng tôi phải làm bất cứ gì đó...”, bà Loan chia sẻ.

 

15h chiều nay (5/12), TAND tỉnh Long An sẽ tổ chức họp báo để thông tin và trả lời tất cả các câu hỏi của cơ quan báo chí liên quan đến vụ án giết 2 nữ nhân viên xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi xảy ra năm 2008.

 

Vũ Lê