1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Mẹ ruột “bán” con gái vào “động quỷ”?

(Dân trí) - Sáng nay 22/4, CA huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tiết lộ vừa giải cứu được một cháu gái chưa đầy 14 tuổi thoát khỏi động mại dâm. Điều đáng nói cháu bé tường trình là bị mẹ ruột đích thân đem đi “bán”…

Đơn của cháu Nguyễn Thị H sinh ngày 4/11/1994 ở xã Nghi Liên (Nghi Lộc) gửi Dân trí có nội dung: 10 giờ ngày 13/4 cháu đang giúp việc cho gia đình GĐ Cty CP gốm Vinh Viglacera (Xã Nghi Hoa) thì mẹ cháu là Nguyễn Thị G. đến bảo cháu về có việc vui. Khi ra cổng cơ quan thì cháu gặp mẹ và một người phụ nữ (sau này mới biết là bà Lương).

Sau khi ăn cơm trưa xong, thì H và mẹ bắt xe vào thị trấn Cẩm Xuyên. Khoảng 14 giờ cùng ngày thì cháu H và mẹ đến nhà bà Lương ở xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên). Được một lúc thì mẹ cháu H về để lại cháu ở đó.

Sau khi mẹ cháu H về, bà Lương đã thuyết phục và bày cách để cháu đi khách nhưng H không chịu. May nhờ có chiếc điện thoại di động mẹ đưa cho để “làm ăn” nên H đã bí mật nhắn tin cho người thân. Ngày 18/4, người thân đã lập tức trình báo lên CA huyện Nghi Lộc. Lãnh đạo nơi đây đã cử hai trinh sát đi cùng với người thân đi giải cứu H. Được sự phối hợp nhiệt tình của CA huyện Cẩm Xuyên nên ngay trong đêm H được giải cứu.

Tại CQĐT huyện Cẩm Xuyên, bà Lương cho rằng mình vô tội. Còn H thì hú vía vì chưa bị mất cái “ngàn vàng”. Được biết bà Lương đã có một tiền án về tôi chứa chấp mại dâm. Riêng đối với người mẹ cháu H, CQĐT huyện Nghi Lộc đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý trước pháp luật.

Nguyên Nghĩa