Mẹ lĩnh 18 năm tù, xót xa 2 con nhỏ bơ vơ
(Dân trí) - Lầm lũi rời khỏi vành móng ngựa, Trần Tuyết Vân chỉ kịp đưa mắt nhìn hai đứa con 5 tuổi và 13 tháng tuổi ngoài cửa phòng xử án. Liệu sau khi Vân mãn hạn 18 năm tù, đứa con tội nghiệp có còn nhận ra mẹ?
Lúc 10h ngày 13/1/2009, tại ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Phòng Cảnh sát PC 17 phối hợp cùng Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt quả tang Bùi Thanh Tân (29 tuổi, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) đang bán ma túy cho Huỳnh Ngọc Thanh (26 tuổi, người cùng địa phương).
Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cục heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và 380.000 đồng. Tiến hành khám xét chỗ ở của Tân, cơ quan công an thu giữ thêm 1 cục heroin.

Theo điều tra, Tân là con nghiện heroin từ năm 1998 đã bị Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 lần. Sau khi về địa phương, Tân lại tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét chỗ ở của Tân, công an thu được 8 gói heroin, 2 điện thoại di động và một xe máy.
Trên cơ sở khai nhận của tên Tân, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Tuyết Vân (35 tuổi, ngụ đường Bình Tiên, phường 8, quận 6, TPHCM) là người đã bán “hàng” cho Tân.
Ngay sau đó, cơ quan công an khám xét nơi ở của Vân và đã thu giữ được 32 cục heroin, 1 cân tiểu ly và 500.000 đồng cùng một số dụng cụ dùng để phân chia heroin.
Trong quá trình điều tra, đối tượng Trần Tuyết Vân đã có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi được tha về từ tháng 10/2008 đến khi bị bắt, Vân đã nhiều lần mua heroin của Trương Thị Ngọc Ánh và Lê Minh Đức ở TPHCM với số tiền có lần lên tới gần 35 triệu đồng.

Trần Tuyết Vân nhìn lại con lần cuối
Ngoài ra, Trần Tuyết Vân còn khai nhận đã 5 lần nhận tiền của Trần Văn Vân (chồng của Ánh) mỗi lần nhận 100 triệu đồng để mua heroin từ một thanh niên tại TPHCM nhưng không rõ họ tên địa chỉ đem về cho Ánh. Mỗi lần như vậy Vân thu lời 1,5 triệu đồng.
Ngày 13/1/2009, Vân nhận 100 triệu của Ánh để mua 276g “hàng trắng”, khi đi tới đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 5, TPHCM thì bị công an bắt giữ.
Theo HĐXX , hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng vì đã tái phạm tội nhiều lần. Nhưng xét thấy bị cáo Trần Tuyết Vân, gia đình khó khăn lại có 2 con nhỏ (5 tuổi và 13 tháng tuổi), HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Tuyết Vân với mức án 18 năm tù giam, Bùi Thanh Tân phạt 6 năm tù giam.
Lầm lũi rời khỏi vành móng ngựa, Trần Tuyết Vân chỉ kịp đưa mắt nhìn đứa con 13 tháng tuổi đang được bế ngoài cửa. Không biết sau quãng thời gian 18 năm tù giam đằng đẵng, đứa con nhỏ có còn nhận ra mẹ mình? Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má người mẹ trẻ lầm lỗi.
Trung Kiên