1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Máy đẻ” trốn ngồi tù

Có những người đàn bà quanh năm bụng mang dạ chửa, nuôi con nhỏ ngang nhiên buôn bán ma túy, thách thức pháp luật. Nhiều cô còn tuyên bố: “Các anh còn bắt em thì em còn đẻ”.

Công an Lào Cai cho biết, toàn tỉnh có khoảng 50 người nợ án ma túy, chủ yếu là phụ nữ thuộc diện nêu trên. Những người "sẵn sàng đẻ” này buôn bán ma túy ngang nhiên, trắng trợn. 

 

Đầu tiên phải kể đến “vua” đẻ Nguyễn Thị Thoan. Ngồi ở nhà tạm giam, Thoan tuyên bố: “Các anh còn bắt em thì em còn đẻ”.

 

Thoan là giáo viên tiểu học. Công an Lào Cai cho biết, Thoan có nhiều thủ đoạn tinh vi như không bao giờ “đóng gói” heroin thành từng tép nhỏ tại nhà. Cô ta cũng không trực tiếp chạm vào ma túy mà bắt kẻ cung cấp hàng để “hàng” vào những chỗ chỉ định, như dưới hòn gạch, hòn đá ven đường, khe kẽ những bức tường đổ, hay dưới những gốc cây gần khu nhà Thoan.

 

Con nghiện đến mua, trả tiền, sau đó Thoan chỉ chỗ để heroin và tự đi lấy. Khi bị bắt, Thoan nói: “Các anh bắt em làm gì cho mất công. Bắt em rồi lại phải thả ấy mà”.

 

Bác sĩ được mời đến khám thai đã xác định Thoan có thai 4 tháng. Ngay khi được về, Thoan lại tiếp tục vận hành “đại lý” bán lẻ ma túy. Thủ đoạn càng ma mãnh hơn. Sau nhiều ngày theo dõi, điều tra, anh em mới lại tóm được Nguyễn Thị Thoan đang bán ma túy cho con nghiện. Tuy nhiên, lời tuyên bố của Thoan lại tiếp tục “linh ứng”.

 

Công an lại phải nuốt hậm hực và thả cô ta khi bác sĩ kết luận, Thoan lại mang thai. Tính ra, muốn bắt Thoan thì phải chờ 3 năm nữa, nhưng đến lúc đó, Thoan lại mang thai, lại đẻ. Công an không biết làm thế nào để phá được cái “đại lý” bán lẻ ma túy này.

 

Một đối tượng nữa cũng liên tục chửa, đẻ là Đỗ Thị Bao, huyện Bảo Thắng. Bao, 28 tuổi, chưa có chồng nhưng cứ mang bầu rồi đẻ con. Người ta cũng không nắm được Bao đã đẻ mấy đứa con. Mấy năm nay lúc nào cũng thấy Bao bụng to và bế con nhỏ.

 

Dù bắt được heroin trên giường, Bao cứ cãi rằng mấy con nghiện vào chơi rồi giấu ma túy vào đó. Đấu tranh 9 ngày 9 đêm Bao mới nhận. Nhưng khi công an lập xong biên bản lời khai, chuẩn bị khởi tố cũng là lúc Bao vén bụng lên... Thế là phải thả.

 

“Cao thủ” hơn, Diệu Thị Hương còn nhận con nuôi để thoát tội. Để không bị ngồi tù, Hương đã nhận một cháu bé vài tháng tuổi để làm bình phong cho hoạt động buôn bán ma túy của mình.

 

Ngoài những bà đẻ nợ án, Công an tỉnh Lào Cai còn khốn khổ với người buôn bán ma túy nhưng mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối. Tú “Ấm”, 40 tuổi, thành phố Lào Cai, chân thối rữa, không nhấc lên nổi, chỉ còn mỗi cái đầu lúc lắc, giọng nói thều thào, nhưng vẫn tham gia bán ma túy.

 

Mấy lần anh em công an bắt được, khiêng về Công an tỉnh, cả người Tú bốc mùi phát khiếp. Hỏi tên gì, Tú khai: “Trai Hàn Quốc”. Để Tú ở trại tạm giam thì Tú chết nên phải trả về gia đình. Và như vậy, anh ta lại tiếp tục “con đường cũ”.

 

Thậm chí, khi công an tóm được Tô Cao Thựa (xã Cam Đường, Lào Cai) vì mua bán ma túy, Thựa còn luôn mồm: “Các anh bắt em, em rất mừng vì chết còn có người đem chôn”.

 

Theo Công An Nhân Dân