1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

“Máy chém” ở cổng Vườn thú Hà Nội

(Dân trí) - “10.000đ/xe máy, 5.000đ/xe đạp, giá này là bình thường đấy”, người phụ nữ trông xe lạnh lùng tuyên bố khi có khách thắc mắc về giá trông xe tại bãi xe trước cổng chính vườn thú Hà Nội (Ngọc Khánh, Ba Đình).

Ít ai ngờ, ngay tại trung tâm văn hoá, giải trí của thủ đô vẫn diễn ra tình trạng ngang nhiên bắt chẹt khách như vậy.

 

Thời gian vừa qua, báo Dân trí liên tục nhận được thông tin phản ánh của người dân và khách tham quan về tình trạng bắt chẹt khách khi gửi xe vào thăm vườn thú. Sáng 16/11, chúng tôi có mặt trước cổng chính của vườn thú (dốc đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) và cũng lập tức trở thành nạn nhân của tình trạng bắt chẹt này.

 

Theo quan sát của chúng tôi, có khoảng 4-5 điểm trông xe ngay phía trước cổng chính, áp sát vào tường bao của Vườn thú. Những người phụ nữ trông xe ở đây rất niềm nở khi mời chào khách gửi xe, nhưng cũng lập tức trở nên hung dữ nếu khi khách lấy xe không “nộp” đủ 10.000đ.

 

Khi chúng tôi cự nự căn cứ vào đâu để thu với giá 10.000đ, người phụ nữ trông xe trả lời tỉnh queo: “Đây là tư nhân nhưng còn phải nộp cho… công an và thuế nên phải thu mức này”.

 

Trao đổi với Giám đốc Vườn thú Hà Nội Lê Sỹ Thục, ông cho biết, khu vực trước cổng vườn thú là địa bàn do phường Ngọc Khánh quản lý, lãnh đạo vườn thú cũng có nghe thông tin về việc trông giữ xe quá giá và đã có phản ánh tới lãnh đạo phường Ngọc Khánh cách đây vài tháng.

 

Đề nghị chính quyền phường Ngọc Khánh có biện pháp xử lý tình trạng trông xe với giá “trên trời” này, để Vườn thú Hà Nội thực sự là nơi vui chơi, giải trí của người dân thủ đô và khách thập phương.

 

Minh Khôi