Mất ngón tay vì dùng dây chun cầm máu
Một bé trai 3 tuổi rưỡi ở Đội Cấn, Hà Nội, bị hỏng ngón tay vì người lớn đã dùng dây chun buộc quanh vết đứt, ngăn chảy máu.
Bác sĩ Nguyễn Đình Minh, khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, cho biết, khi nhập viện, ngón trỏ của bàn tay trái bệnh nhi sưng tấy, đốt xa của ngón đã bị hoại tử đen hoàn toàn.
Theo lời kể của người nhà, cách đó hai tuần, bé bị chảy máu do đứt ở đầu ngón tay. Theo kinh nghiệm dân gian, gia đình đã dùng dây chun quấy quanh ngón tay (vị trí ngay phía trên đầu ngón tay) để cầm máu. Sáng hôm sau, họ mới nhớ ra việc “giải phóng” cho ngón tay bé. Lúc đó, ngón tay đã ngả màu thâm đen và mất hoàn toàn cảm giác.
Tuy nhiên, không ai đưa bé vào bệnh viện. Mãi 2 tuần sau, họ mới đưa con đi khám. Bác sĩ kết luận, ngón tay bé đã bị hoại tử khô do không có máu đến nuôi dưỡng.
Theo bác sĩ Minh, kỹ thuật cầm máu buộc thắt (garot) được áp dụng phổ biến trong chiến tranh do tính chất đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, nếu không tháo bỏ băng thắt sau mỗi 45 phút, phần chi bị “cách ly” sẽ nhanh chóng hoại tử. Quá trình hoại tử thường diễn ra trong vài ngày, bắt đầu từ phần mềm rồi đến phần xương.
Do quá nguy hiểm, kỹ thuật này hiện hầu như không được sử dụng. Đối với tất cả các vết thương dù lớn hay nhỏ, cách cầm máu hiệu quả và an toàn nhất là dùng các vật liệu độn mềm (gạc, bông, khăn...) ép trực tiếp vào vết thương (dùng tay ấn hoặc băng), sau đó đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Theo Tiền Phong