Mất hơn 100 triệu đồng vì đi vệ sinh dọc đường

(Dân trí) - Sáu tên cướp đi trên 3 xe máy bất ngờ “tập kích” một nhóm du khách đang dừng xe để đi vệ sinh bên đường. Bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát trước khi các nạn nhân kịp hoàn hồn…

Sự việc xảy ra vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 19/12. Chị Nguyễn T.N (SN 1974, trú TPHCM) cùng chồng là S.Farrall (quốc tịch Úc), em gái Nguyễn Thị K.T (SN 1977) và bạn trai T là Đặng H.T đi hai xe máy từ TPHCM đi Đà Lạt. Khi đến đoạn quốc lộ 1A khu vực giáp ranh thị trấn Trảng Bom và xã Đồi 61, cả 4 dừng xe đi vệ sinh thì bất ngờ bị sáu thanh niên đi trên xe honda chạy cùng chiều dùng dao khống chế cướp tài sản.

Bọn cướp nhanh chóng tẩu thoát, mang theo một lượng tài sản lên tới hơn 100 triệu đồng, gồm: 1 xe honda hiệu Attila BKS 52F5-5229, 1 hột xoàn bọc vàng 18K (trị giá 20 triệu đồng), 55 triệu đồng, 1 máy quay phim, 1 máy chụp hình, 3 giấy hộ chiếu, 3 bằng lái xe, 1 CMND của chị N. Công an huyện Trảng Bom đang điều tra, truy xét.

Được biết đây là vụ án thứ hai trong ít ngày gần đây xảy ra khi nạn nhân đang đi vệ sinh dọc đường. Trước đó, vào hồi 3 giờ ngày 9/12, hai anh Thắng và Phúc đang đi trên đường Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM thì dừng lại để đi vệ sinh; bất ngờ bị 4 thanh niên đi 2 xe gắn máy đến gây sự, dùng gạch, đá đập vào đầu gây thương tích rồi cướp xe tẩu thoát.

Hải Phong