1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Mất ăn mất ngủ vì khu mộ hoành tráng "mọc" sát nhà

(Dân trí) - Một khu mộ hoành tráng được cho là của một người "có máu mặt" ở thị trấn Cái Bè vừa được dựng lên giữa hai nhà dân, trong khu dân cư, khiến nhiều người mất ăn mất ngủ.

Ngày 7/5, PV Dân trí đã tới nhìn tận mắt khu mộ hoành tráng nằm giữa hai hộ gia đình tại tổ 17, khu vực 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Khu mộ nằm giữa hai nhà dân ngay trong khu dân cư đông đúc.
Khu mộ nằm giữa hai nhà dân ngay trong khu dân cư đông đúc.

Nằm ngủ cạnh người chết

Anh Đặng Ngọc An (SN 1967, ngụ số nhà 322B) cho biết, ngày 15/2/2013, tại phần đất kế bên hông nhà anh bất ngờ có người đến đào huyệt chuẩn bị chôn cất người chết. Một số người thợ còn chở vật liệu xây dựng đến nói là để xây một khu mộ to lớn ngay tại đây. Cả gia đình anh cùng gia đình của anh Đặng Ngọc Ninh (em trai anh An, nhà phía bên kia khu đất) tá hỏa vì bỗng dưng sắp có người chết an nghỉ cạnh nhà.

Ngay sau đó, anh An hỏi thăm thì mới biết người được chôn cất là ông T.K.C, là một trong những người “có máu mặt” ở thị trấn Cái Bè. Anh An cho biết, thời điểm đó anh có báo vụ việc lên Trưởng khu vực 2, UBND thị trấn Cái Bè, Công an huyện, Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện…để nhờ can thiệp nhưng vẫn không thấy cơ quan nào xuống giải quyết. Hơn 1 tháng sau thì trên phần đất giữa hai nhà “mọc” lên một khu mộ hoành tráng.

Qua quan sát của PV Dân trí, khu mộ có chiều ngang khoảng 4m, dài hơn 13m, được xây khá hoành tráng giáp mặt đường Lê Văn Duyệt; cấu trúc khu mộ xây cao và chắc chắn, nhìn sơ qua không khác gì một ngôi biệt thự nhỏ giữa khu dân cư.

Bức tường của khu mộ sát với nhà của anh An
Bức tường của khu mộ sát với nhà của anh An

Tiếp xúc với PV, nhiều người trong đại gia đình của anh An bức xúc cho rằng, việc chôn cất như thế đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của nhà anh. “Con trai tôi học lớp 7, từ khi có người chết chôn ngay bên cạnh thì tinh thần cháu rất hoảng, ban đêm nhiều lúc chẳng dám ngồi học bài”, anh An cho hay.

Ngôi mộ nằm sát vách nhà của gia đình anh An.
Ngôi mộ nằm sát vách nhà của gia đình anh An.

Anh Đặng Ngọc Ninh thì cho rằng, việc chôn cất người chết trong khu dân cư sẽ gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa trong khu mộ không chỉ có một phần mộ mà còn có hai phần khác được xây sẵn.

Clip khu mộ giữa hai nhà dân:


Thực hiện: Huỳnh Hải

Chính quyền "ngại" can thiệp (!)

Anh An cho biết đã báo cáo sự việc lên Trưởng khu vực 2. Ông Muống (Trưởng Khu vực 2) báo lên UBND thị trấn Cái Bè và nhận được câu trả lời: Trong thị trấn không có quy hoạch khu nghĩa địa nên đất của ai thì người đó chôn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Kiến- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Bè (phụ trách Văn- xã)- lại khẳng định, ông chưa hề biết vụ việc. Sau khi nghe PV phản ánh những bức xúc của người dân, ông Kiến thừa nhận không thể chấp nhận việc chôn cất như thế trong khu dân cư.

Ông Võ Thái Ân (cán bộ phụ trách Xây dựng của UBND thị trấn Cái Bè) thì cho biết, tại thời điểm xây khu mộ ông có biết và có thấy nhưng vì “lúc đó nhà người ta đang tang gia nên mình cũng khó cản lắm”. Còn ông Võ Tấn Đức- Chủ tịch UBND thị trấn Cái Bè- cho hay, ông có được báo vụ việc nhưng ông cũng "ngại" can thiệp.

Theo ông Lê Bá Khâm- Phó Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Cái Bè, ông không nắm việc này. Qua thông tin, ông Khâm có nhận định là không nên chôn cất người chết ngay sát nhà dân và khu dân cư. "Ngành sẽ đến kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ có hướng xử lý", ông Khâm nhấn mạnh.

Đại gia đình sát khu mộ cho biết cuộc sống của họ bị ảnh hưởng từ khi có khu mộ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Đại gia đình sát khu mộ cho biết cuộc sống của họ bị ảnh hưởng từ khi có khu mộ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Bá Thi- Chánh Văn phòng UBND huyện Cái Bè- cho rằng, ông không nghe báo cáo vụ việc và nhìn nhận chuyện này là “hơi lạ”. Ngay trong buổi làm việc với PV, qua hỏi cấp dưới, ông Thi cho biết, trước mắt trường hợp xây dựng này là không xin phép. Do đó đây là sơ suất của cấp quản lý ở địa bàn. Ngoài ra, ông Thi cũng cho biết, ở địa bàn huyện còn có Đội thanh tra xây dựng của tỉnh phụ trách huyện Cái Bè và Cai Lậy nhưng có lẽ đội này cũng không hay biết.

Ông Thi đánh giá, việc táng người chết trong khu dân cư về lâu dài không tốt. "Chúng tôi sẽ yêu cầu UBND thị trấn Cái Bè có báo cáo lại cụ thể việc này để huyện xem xét xử lý”, ông Thi nói.

Huỳnh Hải