TP Huế:

Lũ lên quá nhanh, người dân vội vã tích lương thực

(Dân trí) - Tính đến 18 giờ tối qua 7/11, tại thành phố Huế mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài và nước dâng lên với cường độ rất nhanh. Nhiều tuyến đường và khu dân cư đã ngập sâu trong nước.

Trước hình hình đó, người dân đã chủ động thu dọn đồ đưa lên cao và khẩn trương đội mưa lũ đi mua lương thực dự trữ.

Lũ lên quá nhanh, người dân vội vã tích lương thực - 1

Chiều tối nay, tại các chợ trong thành phố Huế các loại rau xanh đều bán cháy hàng.
Lũ lên quá nhanh, người dân vội vã tích lương thực - 2

Thịt và chả cá do để được lâu nên người dân mua rất đông.
Lũ lên quá nhanh, người dân vội vã tích lương thực - 3

Nhiều bạn sinh viên cũng tranh thủ đi siêu thị mua mì tôm và các loại thực phẩm trữ lụt.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, chiều 7/11, tại nhiều chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Huế, rất đông người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ khiến các mặt hàng dù giá bán cao hơn mọi ngày vẫn "cháy" hàng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, một tiểu thương tại chợ An Cựu, thành phố Huế, cho biết: “Lúc sáng khi lụt còn nhỏ mọi người chỉ mua cầm chừng đủ ăn, nhưng từ đầu giờ chiều do lụt ngày một lên nhanh người dân đã kéo nhau đi mua hàng dự trữ khiến cho nhiều mặt hàng hết sớm. Nhiều tiểu thương cũng bán hàng cầm chừng vì lo mấy ngày tới còn lũ lụt không có hàng để bán”.

Đến 22h tối qua, nước lũ lên với tốc độ rất nhanh, cứ 1 tiếng đồng hồ nước lại lên chừng 3-10cm. Nhiều con đường cao ráo như Xuân 68, Trần Hưng Đạo đã bắt đầu có nước. Nhiều con đường chính của TP Huế nước lũ chuẩn bị tràn qua. Mưa, gió tại thành phố vẫn rất to và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thủy điện vẫn tiếp tục xả nước về hạ lưu để điều tiết vì mưa trên thượng nguồn còn rất lớn. Cứ theo đà này, dự tính hôm nay 8/11, cả thành phố sẽ ngập trong biển nước.

Lũ lên quá nhanh, người dân vội vã tích lương thực - 4

 
Lũ lên quá nhanh, người dân vội vã tích lương thực - 5
Người dân chỉ biết ngồi nhìn nước lũ dâng lên ngày một nhanh.

Ngọc Thụ - Đại Dương