1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Lời cầu cứu của người mẹ và phản ứng quyết đoán của lực lượng CSGT

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Lực lượng CSGT Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ, dùng xe chuyên dụng đưa cháu bé 3 tuổi bị sốt cao, có dấu hiệu co giật, đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Ngày 21/5, Trung tá Lê Đăng Khoa, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) địa bàn thành phố Vinh thông tin về một vụ việc xảy ra vào lúc 16h45 ngày 20/5.

Theo cảnh sát, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại thành phố Vinh, Tổ công tác số 12 đã nhận được thông tin khẩn cấp từ người dân liên quan đến sức khỏe của một trẻ nhỏ.

Cụ thể, chị Lê Thị Thủy, trú tại xóm 2, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, trong tình trạng hoảng loạn đã cầu cứu tổ công tác. Chị Thủy cho biết, con trai chị, cháu Trần Gia Bảo (SN 2022), đang sốt cao và có dấu hiệu co giật.

Lời cầu cứu của người mẹ và phản ứng quyết đoán của lực lượng CSGT - 1
Cán bộ Tổ CSGT Vinh hỗ trợ đưa bé Trần Gia Bảo vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Lê Đăng Khoa)

Lực lượng CSGT đã sử dụng xe chuyên dụng để đưa chị và con trai đến cơ sở y tế gần nhất. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng, cháu bé đã được bác sĩ tiếp nhận và xử trí kịp thời, qua cơn nguy hiểm.

Hành động quyết đoán của tổ công tác CSGT không chỉ giúp cứu mạng cháu bé mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự tận tâm, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với người dân trong lúc hoạn nạn.

Gia đình cháu bé đã bày tỏ lòng cảm kích và lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ CSGT tại thành phố Vinh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng đang làm nhiệm vụ.