Quảng Bình:

Lốc xoáy kinh hoàng, ít nhất 2 người chết, 22 người trọng thương

(Dân trí) - Sáng nay 16/10, ông Đậu Minh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xác nhận, cơn lốc xoáy vào rạng sáng nay đã làm ít nhất 2 người chết, 22 người bị thương nặng.

Ông Ngọc thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng nay, một trận lốc xoáy kinh hoàng đã càn quét qua xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch. Lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm ít nhất 2 người chết và 22 người bị thương nặng. Lốc xoáy cũng làm khoảng 40% nhà cửa ở xã Quảng Sơn bị đổ sập hoàn toàn, số còn lại bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Ngay trong đêm, UBND huyện Quảng Trạch đã triển khai một lực lượng gồm công an, quân sự cùng với các phương tiện xuống ứng cứu người dân.
 
Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng
Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng
 
Danh tính hai người chết tại chỗ được xác định là ông Mai Phụ và Phan Sơn (cùng 50 tuổi) ở thôn Linh Cận Sơn. Những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Trạch và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới. Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo ông Ngọc, hiện tại ở huyện Quảng Trạch mưa vẫn đang rất to. Riêng thôn Hà Sơn hiện đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trước đó từ sáng hôm qua 15/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trên địa bàn toàn huyện đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, gió giật mạnh. Mưa to, gió lớn đã làm nhiều nhà cửa, cây cối gãy đổ, nhiều chỗ nước ngập sâu, chia cắt với bên ngoài.
 
Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng


Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng

Quảng Bình tuy không nằm trong vùng bão số 11 đi qua nhưng cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề.
 
Hiện tại UBND huyện Quảng Trạch đang khẩn trương huy động mọi lực lượng về những vùng bị thiệt hại nặng, những vùng bị cô lập để giúp dân di chuyển về nơi trú ẩn an toàn, đồng thời khắc phục thiệt hại.
 
Dân trí tiếp tục cập nhật thông tin về trận lốc xoáy kinh hoàng nói trên.
 
Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có mưa rất to. Các hồ đập thủy lợi lớn đã đầy nước, mực nước của các sông có xu thế lên nhanh khiến Hà Tĩnh đối mặt với lũ lớn.
Theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy PCBL & TKCN Hà Tĩnh, lượng mưa đo được lúc 8 giờ sáng nay tại thị trấn Hương Khê đạt 448mm. Mưa to cùng với nước từ thượng nguồn đổ về nên nước ở các sông lên cao, sông Ngàn Sâu ở Chu Lễ đạt 12,09 m, có khả năng lên xấp xỉ báo động II; tại Trạm Hòa Duyệt lên trên báo động I và ở mức 8,20m. Toàn huyện đã có 620 hộ dân của 15 xã, thị trấn ngập trong nước lũ.
Clip mưa như trút nước tại Hà Tĩnh sáng nay

Để chủ động phòng chống mưa bão, huyện đã triển khai cuộc họp khẩn cấp, giao nhiệm vụ cho các thành viên về chỉ đạo ở các địa phương; chính quyền các địa phương, các ban ngành đoàn thể triển khai các biện pháp ứng cứu, di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Tại huyện Vũ Quang, mưa to kéo dài, đặc biệt là từ nửa đêm về sáng nay, khiến nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi dâng cao. Tại các xã vùng rốn lũ của huyện như Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Bồng, Hương Thọ, Ân Phú... lũ đang lên nhanh, nhiều đường làng, ngõ xóm ở Đức Lĩnh 2 nước đã ngập. Người dân có nguy cơ đối diện với cơn lũ lớn nhất, kể từ sau cơn lũ năm 2010.

Đặc biệt, địa bàn hai xã vùng thấp trũng, rốn lũ là Đức Lĩnh, Đức Giang nhiều thôn xóm đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Đường liên xã Ân Phú - Cửa Rào bị chia cắt nhiều đoạn ở Cầu Giồng (Đức Giang), thôn Mỹ Ngọc (Đức Lĩnh). Việc đi lại của người dân 2 xã này rất khó khăn.

Tại TP Hà Tĩnh, mưa lớn kèm lốc xoáy đã diễn ra từ khoảng 2h sáng. Cơn lốc xoáy kinh hoàng đã phá tan hoang khu du lịch sinh thái Thủy Tiên và hàng chục nhà dân tại khối phố 3, 4, phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) bị tốc mái, hư hỏng nặng.
Lốc xoáy kinh hoàng, ít nhất 2 người chết, 22 người trọng thương

Lốc xoáy đã phá tan các biển hiệu, mái che của hàng chục hộ dân làm nghề kinh doanh dọc 2 bên đường Hà Huy Tập (thuộc khối phố 3, 4, phường Hà Huy Tập). Nhiều biển quảng cáo bằng khung sắt kiên cố, rộng hơn 10m2 cũng bị lốc cuốn xa hàng chục mét.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, ở số nhà 414, đường Hà Huy Tập bị lốc xoáy phá tan nhà cửa, bàng hoàng kể lại: “Khoảng 2 giờ sáng nay, cả nhà đang ngủ bỗng nghe tiếng gió rít bên tai, trong chốc lát những tấm lợp bằng tôn bị giật tung sầm sầm, bay tung tóe, mọi vật dụng trong nhà bị ướt và hư hỏng nặng. Chúng tôi vội chạy ra để thoát thân. Đến lúc trời sáng nhìn thấy nhà đã tốc mái tan hoang, mọi vật dụng trong nhà hư hỏng gần hết”. Lốc xoáy cũng làm tan hoang Khu du lịch sinh thái Thủy Tiên, thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc ở số nhà 414, đường Hà Huy Tập bị lốc xoáy phá tan.
Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc ở số nhà 414, đường Hà Huy Tập bị lốc xoáy phá tan.

Đặng Tài - Văn Dũng - Sinh Vũ